Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo

06/01/2013 03:30 GMT+7

đi qua cánh đồng dại dột hái những bông cỏ lơ ngơ còn sót lại tôi như dòng sông lơ mơ mùa giêng hai chảy mà không chảy tôi ăn vào nắng ăn vào mưa ăn những tiếng kêu dài của ruộng đồng cơ cực của những dấu chân thô giẫm vào ký ức giẫm vào giấc mơ

đi qua cánh đồng dại dột hái những bông cỏ lơ ngơ còn sót lại
tôi như dòng sông lơ mơ mùa giêng hai
chảy mà không chảy
tôi ăn vào nắng ăn vào mưa ăn những tiếng kêu dài
của ruộng đồng cơ cực
của những dấu chân thô giẫm vào ký ức
giẫm vào giấc mơ

Chiều cuối năm
Minh họa: Tuấn Anh

làm sao có tương lai
khi những dấu chân này bị xóa nhanh sau một click
chiều cuối năm

Thanh Thảo

>> Có những lúc" - Thơ của Thanh Thảo
>> “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình” - Thơ của Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.