Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (29)
Lê Xuân Chín
Đã tổ chức cưỡng chế sai thì phải xin lỗi chứ, nhưng vụ này thì không...
trần thêm
qua vụ việc được theo dõi trên các báo, tôi thấy năng lực làm việc của đội ngũ điều tra rất kém, chỉ xoay quanh vụ việc đã xảy ra, chứ chưa phân tích và làm rõ lên vấn đề. Đúng là đảng nhà nước nên xem xét lại cán bộ công chức hiện nay, nhất là đội ngũ thực thi pháp luật.
congbang
Về lý luận cũng như thực tiễn xét xử từ trước đến nay đều khẳng định phạm tội với hình thức lỗi cố ý gián tiếp thì “hậu quả đến đâu xử đến đó”. Nếu hậu quả chết người thì xử tội giết người, hậu quả gây thương tích thì xử gây thương tích... Theo kết luận điều tra, ông Vươn tập hợp anh em là để bàn bạc, lên kế hoạch chống việc cưỡng chế. Như vậy, ngay từ đầu ông Vươn và những người trong gia đình ông Vươn không bàn bạc việc giết người. Diễn biến sự việc cũng phản ánh đúng ý thức chủ quan của anh em ông Đoàn Văn Vươn. Đây là vụ án phức tạp, dư luận rất quan tâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần cân nhắc thận trọng để xử làm sao cho người dân thêm tin tưởng vào công lý.
Nguyễn Văn Hiền
Trước hết, xin chia sẻ nỗi đau với những người trong đoàn cưỡng chế bị thương, với ông Lê Văn Ghi, ông Lê Văn Mải, ông Đỗ Xuân Trường, ... Mong các ông sớm bình phục, được đền bù thỏa đáng, gia đình, cuộc sống ổn định về lâu dài. Trở lại vụ việc, tôi xin nhắc lại bài học lịch sử buồn đau mà ta nên học cho kỹ. Đó là; Khi Thực Dân Pháp sang xâm lược nước ta khoảng 150 năm trước, họ chỉ cần vài ngàn lính, trong khi cả nước Việt Nam ta khi đó có cả hàng mấy chục triệu người. Vậy mà ta thua, mất nước, cả dân tộc trở thành nô lệ, thành trâu cày, ngựa cởi cho người (hãy so sánh điều này với những chiến thắng gần đây của dân tộc). Vì sao ? Tôi cho là lý do quan trọng nhất nằm trong câu ca dao đúc kết từ thực tế cuộc sống (lúc đó): “Con ơi nhớ lấy lời này; Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Đừng bao giờ xem thường hay quên tác hại kinh khiếp của bài học này. Đừng để nó lặp lại. Đừng để người dân cần cù lương thiện như gia đình ông Vươn phải quay lưng.
Nguyễn Thanh Nam
CQĐT TP Hải Phòng hãy thể hiện tính nhân văn đạo đức XHCN đừng để dư luận và nhân dân cho rằng đây là hành động trả đũa, làm trái chỉ đạo của Chính Phủ, không nên cắt khúc và buộc tôị những người dân yếu thế. Phải nghiêm túc nghe ý kiến của người dân và những đề xuất của LS Nguyễn Việt Hùng đừng xem thường dư luận .
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.