Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (7)
Ng Sinh
Nếu cuộc đảo chính 19.2 thành công, rất có thể ông sẽ nắm chức vụ chủ chốt trong chính phủ VNCH như ông Kỳ đã nói. Nhưng với sứ mạng của mình chắc chắn ông sẽ không hợp tác với người Mỹ đưa quân viễn chinh vào miền nam VN. Sớm muộn gì người Mỹ cũng sẽ loại bỏ ông. Tuy nhiên rất có thể ông sẽ không chết một cách bi thảm, và lịch sử tình báo thế giới sẽ viết thêm một sự kiện có một không hai!
Thực sự rất cảm ơn tác giả đã có một loạt bài rất hay và nghiên cứu công phu về đại tá Phạm Ngọc Thảo. Hi vọng Thanh Niên sẽ luôn duy trì những bài viết ý nghĩa như vậy để cho lớp trẻ hiểu rõ hơn về những vị anh hùng dân tộc và trang sử hào hùng của đất nước mình.
Tấn Lộc, 16 Cách Mạng Tháng 8, Q1, TPHCM
Cảm ơn tác giả Hòang Hải Vân đã viết lên sự thật về 1 vị anh hùng của dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước! Bài viết rất hay và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên tác giả cần viết đúng tên của sân bay lúc bấy giờ không phải là sân bay Tân Sơn Nhất mà là sân bay Tân Sơn Nhứt.
Quang Vinh, TP.HCM
Càng đọc về ông, càng say mê. Ông là hình ảnh của người anh hùng thông minh, tài giỏi, trọn đời vì nước vì dân. Bao nhiêu mỹ từ tốt đẹp nhất cũng không đủ nói về ông.
LV Hùng, Hà Nội
Đọc Ván bài lật ngửa của Nguyễn Trương Thiên Lý (Trần Bạch Đằng), có thể thấy Nguyễn Thành Luân (hư cấu theo nguyên mẫu PNT) bị CIA nắm rất chặt (thông qua các tướng lĩnh cầm quân, khống chế vợ con,...), có thể nói Nguyễn Thành Luân làm gì cũng trong vòng kiểm soát của CIA, đọc bài này thấy Nguyễn Cao Kỳ nói khi PNT đảo chính ngày 19.2 đã cùng 1 đại tá Mỹ đến gặp, chi tiết này càng khẳng định PNT làm mọi việc trong biên độ cho phép của Mỹ (trong VBLN có chi tiết Đại tá NTL nói chuyện với Trung tướng CIA John Step có nhắc đến "Biên độ cho phép", một cụm từ rất hay!). Không phải tự nhiên mà Mỹ đề nghị PNT sang tỵ nạn ở Mỹ sau thất bại của đảo chính 19.2. Dù sao cũng khâm phục ông.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.