Bí ẩn xác chết 15 năm

24/12/2012 03:15 GMT+7

Vụ ông Alberto Rodriguez qua đời hơn 15 năm nhưng chỉ mới được phát hiện gần đây đang thu hút dư luận Pháp.

Theo báo Le Monde, những chi tiết vừa được các nhà điều tra công bố cho thấy vụ việc vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Cách đây khoảng 2 tháng, các chuyên viên kiểm định chất lượng các công trình xây dựng cũ tình cờ phát hiện xác ông Rodriguez trong căn nhà ở khu phố phía bắc thành phố Lille, miền bắc nước Pháp. Việc những người cao tuổi sống một mình qua đời mà không ai hay biết vẫn xảy ra ở nước này. Tuy nhiên, trường hợp của ông Rodriguez rất đặc biệt vì căn nhà của ông nằm ở khu phố sang trọng mà bị bỏ hoang suốt ngần ấy năm vẫn không ai quan tâm.

Theo các nhà điều tra, những lá thư cuối cùng được gửi đến đây vào đầu năm 1997, nước và điện trong nhà bị cắt lần lượt vào năm 1996, 1997. Tài khoản ngân hàng của ông Rodriguez cũng bị đóng trong năm 1999. Đặc biệt, ông Rodriguez rất giàu nên cảnh sát không loại trừ khả năng ông đã bị ám hại. Sinh năm 1921 tại Tây Ban Nha, sau khi di cư đến Pháp, ông đã được một góa phụ để lại toàn bộ tài sản, gồm nhiều bất động sản cực kỳ giá trị ở Lille và có thể ở cả Paris.

Lan Chi

>> Xác chết trên biển
>> Phát hiện tàu chở 5 xác chết ngoài khơi Nhật Bản
>> Giải mã bí ẩn xác chết không đầu của tên cướp khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.