Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 4: Xiêng Phênh tái xuất giang hồ

13/12/2012 00:40 GMT+7

Kẻ tử tù thoát chết ngay trước giờ hành quyết trong vụ án ma túy gây chấn động 17 năm về trước nay lại vừa sa lưới pháp luật.

Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 4: Xiêng Phênh tái xuất giang hồ
Xiêng Phênh cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: do Phòng ma túy, BĐBP Hà Tĩnh cung cấp

Lời khai trước giờ hành quyết

Sáng 18.1.1995, Xiêng Phênh cùng Xiêng Nhông (53 tuổi, trú tại bản Xốp Nạo, Mường Này, tỉnh Phong Sa Lỳ) đã bị cảnh sát Việt Nam chặn bắt với tang vật là 90 bánh heroin khi 2 tên này đang đi trên chiếc xe mang biển số Lào, trên đường Giảng Võ - Đê La Thành (Hà Nội). Trong những ngày tạm giam, Xiêng Phênh không hề “hở môi” khai ra đường dây vì hắn nghĩ rằng mình sẽ được đồng bọn giải cứu. Tuy nhiên, hai phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm diễn ra, án tử hình vẫn giữ nguyên với Xiêng Phênh. Hắn làm đơn xin tha tội chết nhưng không được chấp nhận. Ngày 21.6.1996, đến khi bị đưa ra pháp trường để thi hành án, hắn mới “sực tỉnh”, xin khai thêm và đã được hoãn thi hành án để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Từ lời khai của Xiêng Phênh, lần lượt Vũ Xuân Trường (lúc ấy đang là đại úy thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) và người trực tiếp bắt hắn là Vũ Hữu Chỉnh (thiếu tá, Phòng 8, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) cùng một số cán bộ công an, bộ đội biên phòng liên quan khác lần lượt bị bắt giam. Năm 1998, Vũ Xuân Trường bị kết án tử hình trong vụ án mua bán, vận chuyển trên 250 kg heroin, 210 kg thuốc phiện vào Việt Nam.

Nhờ giúp bóc gỡ đường dây ma túy lớn có sự tham gia của những cán bộ công an, biên phòng biến chất, Xiêng Phênh được ân giảm án từ tử hình xuống chung thân. Sau 15 năm sống trong trại giam, Xiêng Phênh đã 5 lần được giảm án, rồi được tự do trong đợt đặc xá ngày 2.9.2010.

Tiếp tục sa lưới

 

Vượt rừng, lội suối phá án

Một cán bộ Đội đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) vẫn còn nhớ như in những ngày mình cùng đồng đội sang đất Lào phá án. Khí hậu khác lạ, địa bàn chưa quen, để đảm bảo hành quân an toàn, bí mật, các chiến sĩ biên phòng Hà Tĩnh đã phải lội suối, vượt rừng, ăn gió nằm sương dưới mưa rừng Trường Sơn. Chỉ có ăn lương khô, mì tôm sống, uống nước suối trong mấy tháng liền. Để tránh bị đau bụng, sau khi dùng bữa, các chiến sĩ đều phải uống thêm mấy viên berberin (thuốc trị đau bụng) mang theo.

Thoát chết, nhưng Xiêng Phênh lại "ngựa quen đường cũ". Được tự do không bao lâu sau, hắn đã thiết lập một đường dây vận chuyển ma túy từ Myanmar, qua Thái Lan, Lào, Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, với bọn tay chân bao gồm cả người Lào lẫn người Việt, thông qua việc buôn bán gỗ, động vật hoang dã qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Qua lời khai của một số đối tượng bị bắt, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh xác định kẻ chủ mưu đường dây này không ai khác chính là Xiêng Phênh. Giữa tháng 10.2011, chuyên án 432.LV được thành lập với gần 20 chiến sĩ biên phòng Hà Tĩnh giàu kinh nghiệm, gan dạ sang Lào, trực tiếp tham gia, phối hợp cùng lực lượng công an nước bạn để phá án. Theo dõi quá trình hoạt động của đường dây ma túy, các trinh sát phát hiện Xiêng Phênh thường hay lui tới casino Pạc Săn để đánh bài, nhưng thực chất là để trao đổi, mua bán ma túy. Hắn có nhiều đàn em thân tín đi theo bảo vệ, được trang bị nhiều vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Sau 6 tháng mật phục theo dõi, ngày 7.4.2012, Ban chuyên án nhận định đối tượng sẽ giao hàng tại một khách sạn nào đó ở huyện Pạc Cạ Đinh (thuộc tỉnh Bôlykhămxay). Đúng như dự kiến, khoảng 10 giờ ngày 8.4, xuất hiện 3 ô tô chạy lòng vòng trên đường, Ban chuyên án bố trí các tổ công tác bám sát, không bỏ sót bất cứ khách sạn nào trong huyện.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, 1 trong số 3 ô tô trên chạy thẳng vào một khách sạn, 2 xe còn lại lởn vởn phía bên ngoài. Khoảng 5 phút sau thì 1 tên trong khách sạn đi ra, lên xe và chạy thẳng về hướng Viêng Chăn, cùng lúc 2 chiếc xe kia chạy theo. Ban chuyên án nhận định các đối tượng đang thăm dò động tĩnh để chuẩn bị giao hàng. Đúng 12 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe bán tải chạy vào khách sạn Viêng Thông, đối tượng trên xe bước xuống mang theo một bao tải và đi nhanh lên phòng số 7. Xác định đó chính là Xiêng Phênh, tổ công tác số 2 gồm 2 chiến sĩ bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng 1 chiến sĩ Công an Lào áp sát phòng số 7. Phía bên ngoài khách sạn, thấy bóng dáng của lực lượng biên phòng Việt Nam xuất hiện, biết có biến, hàng chục ô tô, xe máy, đàn em của Xiêng Phênh quần đảo hòng tìm cách giải nguy cho hắn. Tuy nhiên, tình huống này đã được các chiến sĩ biên phòng của ta lường trước, lực lượng chốt chặn đã được bố trí cẩn thận, khiến cho hành động của chúng không thể thực hiện được. Bên trong khách sạn, khi các chiến sĩ trinh sát của ta đạp cửa phòng xông vào, Xiêng Phênh rút súng, ra sức chống trả. Nhưng các chiến sĩ trinh sát đã nhanh chóng quật ngã, tra còng số 8 vào tay y, thu giữ tang vật là 39 bánh heroin (15 kg). Trùm ma túy Xiêng Phênh được dẫn giải về cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bôlykhămxay, chờ ngày ra tòa lĩnh án.

Ghi nhận chiến công này, ngay sau khi chuyên án kết thúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 9 cán bộ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Trần Trung Hiếu

>> Phá án ma túy trên đất Lào: Đánh sập “nhà máy” heroin ở Sầm Nưa
>> Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 2: Những đầu nậu hồng phiến
>> Phá án ma túy trên đất Lào - Kỳ 3: Truy bắt những trùm ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.