Thưởng chồng bằng “quà yêu”

12/12/2012 09:33 GMT+7

* Tôi mới lập gia đình và có thói quen hay “thưởng” chồng bằng chăn gối. Lúc đầu anh ấy vui ra mặt nhưng sau đó lảng dần, thậm chí khó chịu. Liệu tôi có làm gì sai? D.Tuyên (TP.HCM)

- Không ít quý cô hay dùng chăn gối làm quà “thưởng” mỗi khi chồng làm gì đó vừa ý với mình. Phía người nhận có ông hoan hỉ chìa tay ra nhưng cũng lắm ông chẳng vui vẻ. Chung quy là do tự ái đùng đùng của các ông xuất phát từ ý nghĩ: “Không lẽ mình là chú hổ làm xiếc, còn tình dục giống miếng mồi thưởng trong tay cô dạy hổ để khích lệ sự... vâng lời?”.

Chưa kể có thể có mệnh đề suy ra: “Nếu cô ấy có thể mang chăn gối ra thưởng thì cũng chẳng ngần ngại dùng nó để phạt”. Như vậy là khoái cảm biến thành cái bả vật chất thô thiển trong mắt những ông chồng “trọng nghĩa khinh tài”.

Có lẽ các cô hoặc các bà cần hết sức cân nhắc với ý định “tặng quà” trên giường với chồng.

Theo Đỗ Minh Tuấn / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.