Long An thơ và nhạc

02/12/2012 04:08 GMT+7

Trong chuyến thực tế sáng tác và giao lưu với 15 nhạc sĩ (Hội m nhạc TP.HCM), đoàn đã được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Long An trao tặng mỗi người một tuyển tập Thơ Long An 30 năm do NXB Văn nghệ TP.HCM xuất bản và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Long An biên soạn.

Trong chuyến thực tế sáng tác và giao lưu với 15 nhạc sĩ (Hội m nhạc TP.HCM), đoàn đã được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Long An trao tặng mỗi người một tuyển tập Thơ Long An 30 năm do NXB Văn nghệ TP.HCM xuất bản và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Long An biên soạn.

Tập thơ gồm 124 bài thơ của 81 tác giả trong tỉnh và không ít những tác giả từ khắp mọi miền đất nước, là những người đã từng gắn bó sâu đậm với bao kỷ niệm vui buồn, giữa tình đất, tình người, đối với quê hương này như: Nguyễn Quang Thông, Trần Thế Tuyển, Cao Thoại Châu, Diệp Vàm Cỏ, Mặc Tuyền, Vũ Chí Thành, Khuynh Diệp, Phan Trọng Hiền, Trần Ngọc Hưởng, Minh Sơn, Trần Hàn Phong, Đinh Thị Thu Vân, Chu Hồng Hải, Ngọc Lộc, Lê Kim, Lê Hoàng Dũng…

Long An thơ và nhạc

Đây là một tuyển tập giàu chất thơ, chiếm vị trí quan trọng trong vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm, đời sống văn hóa, trong tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người… Các tác giả đã tự lắng nghe từ trong sâu thẳm cõi lòng bằng tiếng tự tình của mình, bằng những nỗi nhớ nhung, hoài niệm; da diết về miền ký ức xa xăm từ chốn quê nhà. Tuyển tập Thơ Long An 30 năm này đã được một số nhạc sĩ tên tuổi, thụ cảm từ dòng chảy cảm xúc âm nhạc trong thơ, chắp cánh bằng những cung bậc, giai điệu bổng trầm, dạt dào, sâu lắng. Trương Quang Lộc là nhạc sĩ sáng tác ở nhiều đề tài, thể loại, nhiều năm qua anh đã cho ra đời không ít ca khúc ở thể loại tình ca, nhạc trẻ, âm hưởng dân ca… bằng tư duy, vốn sống và cảm xúc đa dạng, sau khi đọc xong tuyển tập  Thơ Long An 30 năm, nhạc sĩ Trương Quang Lộc đã đồng cảm với hai bài thơ của tác giả trong tuyển tập này.

Còn đoàn nhạc sĩ TP.HCM sau chuyến đi thực tế sáng tác vừa rồi ở Long An đã thực hiện được 10 ca khúc về quê hương Long An, cửa ngõ của miền Tây Nam bộ và là cửa ngõ của TP.HCM.  Ở đó, có âm vang của “hỏa hồng…” và “kiếm bạt”... của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; có dòng sông Vàm Cỏ hiên ngang, hào phóng, êm đềm, trữ tình, lãng mạn bên con người Long An hiền hòa, nhân hậu, thẳng ngay, chung thủy với tấm lòng rộng mở yêu thương. 

Lê Hoàng Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.