Chợ quê trong lòng thành phố

08/11/2012 10:02 GMT+7

Người dân địa phương không gọi chợ Trường An (phường Trường An, TP.Huế) theo đúng tên của nó, mà gọi là chợ quê có lẽ bởi nó mang đậm chất quê dân dã.

Chợ quê trong lòng thành phố

Trong chợ, ngoài những quầy bán hàng có vẻ phố, còn lại hầu hết do người từ quê lên bán. Từ thau cua đồng, mớ cá nhỏ, mớ lươn, chạch... mới tát đìa bắt được. Những người phụ nữ với những gánh rau hay mẹt trái cây tự tay hái ở vườn nhà. Họ không có chỗ trong chợ nên chỉ dám ngồi ở ven đường hay rìa chợ để bán sản phẩm nhà mình làm ra. Tuy mỗi thứ chỉ có một ít, nhưng giá cả lại rất mềm và đặc biệt là luôn tươi ngon.

Trái vả, khế ngọt, sả và cả thanh long đều là của nhà tự trồng. Đôi khi trên đôi quang gánh chỉ với mớ chè xanh và nhãn vừa hái. Một chục khế ngọt chỉ có giá 2 ngàn đồng, một quả đu đủ chưa tới 5 ngàn đồng.

Bán xong, chính họ lại là người đi chợ.

Tiếng lành đồn xa, những người nội trợ ở trung tâm thành phố cũng tranh thủ lên Trường An đi chợ quê. Họ mua rất nhiều rau, thứ luôn tươi, rẻ và...sạch.

Nguyễn Vũ Hạnh Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.