Nữ “siêu lừa” vào tù lần thứ tư

07/11/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Dù đã nhiều lần lãnh án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đến già mà Phạm Thị Ánh Tuyết vẫn chứng nào tật nấy.

Ngày 7.11, TAND Q.5 (TP.HCM) tuyên phạt Phạm Thị Ánh Tuyết (55 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 2 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để có tiền tiêu xài, Tuyết thường lấy xe máy chạy lòng vòng trên đường tìm người nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Nữ “siêu lừa” vào tù lần thứ tư
Phạm Thị Ánh Tuyết tại tòa

Tháng 4.2011, trong lúc đang chạy xe trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3), phát hiện bà Bùi Thị My đang đi bộ trên đường nên Tuyết chạy đến, giả vờ hốt hoảng thông báo con bà My bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tin lời, bà My lên xe để Tuyết chở đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5).

Đến nơi, Tuyết nói con bà My cần truyền máu nên yêu cầu bà My đưa tiền để Tuyết đóng cho bệnh viện.

Do không mang đủ tiền nên bà My lột hết dây chuyền, nhẫn vàng có giá trị tổng cộng trên 49 triệu đồng đưa cho Tuyết.

Sau khi lấy được tài sản của bà My, Tuyết lên xe bỏ chạy.

Đến ngày 4.6.2012, Tuyết bị công an Q.1 bắt và sau đó bị tuyên án 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cũng với thủ đoạn tương tự.

Kết hợp với bản án ngày 19.4.2012 của TAND Q.1, Tuyết phải chấp hành hình phạt tổng cộng là 5 năm 6 tháng tù.

Được biết, năm 1995, Tuyết từng bị tòa tuyên phạt, cũng với tội danh tương tự.

HĐXX nhận định hành vi của Tuyết là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần lãnh án về tội lừa đảo nay lại tái phạm nên cần xử nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt giám đốc dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.