Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (11)
sat that
Tôi khâm phục tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ SBC nhưng ngày đầu thống nhất đất nước. Tội phạm có thể bị bắn hạ khi chống trả hay cố tình trốn chạy. Vì sao bây giờ không được phép làm như vậy? Có phải các chế tài về chấn áp tội phạm đã làm cho tội phạm nhờn thuốc làm cho nhân dân bất an, không dám đương đầu với chúng? Nếu chúng cướp giữa ban ngày có thể tiêu diệt chúng mà không cần có công an.Ta hãy thử cài 1 quả bom sức nổ vừa phải có điều khiển vào túi hay cặp máy tính, bọn cướp sẽ ôm đồ cướp được giữa hai thằng và chỉ cần 1 cử động ngón tay thì...BÒM...2 thằng ấy sẽ không phải vào trại cải tạo nữa, công an và nhân dân bớt phải săn đuổi cho mệt.
Hoàng Nhã, Bình Phước
Truy xét bắt giữ tội phạm là trách nhiệm của Công An , nhưng họ không rảnh thì đành chịu vậy ! Khi nào rảnh thì họ làm các nạn nhân yên tâm nhé .
NGUYỄN VĂN TRỰC
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ nhất là trong các dịp lễ hội, cưới hỏi người phụ nữ cũng cần trang điểm thêm một ít nữ trang trên người đơn thuần chỉ là làm đẹp chứ chưa thể nói là "khoe của" . Nhưng với tình hình ANTT còn nhiều phức tạp như vậy nhất là nơi công cộng thì việc đeo nữ trang, đá quý có nên chăng ? tốt nhất là tự bảo vệ mình hãy tháo các loại nữ trang nhất là dây chuyền trên cổ và đặc biệt là ví tay trước khi rời bàn tiệc về nhà, đừng hy vọng gì ở việc trình báo, nhân việc này cũng đề nghị Nhà hàng tiệc cưới qua MC của mình lưu ý quý khách về tình trạng trên trước khi rời khỏi nhà hàng.
H.Lan, TP HCM
Trộm cướp thì quá lộng hành ,CA thì chẳng thấy đâu pháp luật lại quá dung túng vì vậy tội ác ngày một nhiều và hành động táo bạo . Thôi thì mình tự bảo vệ bản thân là chính , tôi còn nhớ lúc còn nhỏ đi học lúc ba tôi đưa về quê chơi hè đi trên xe ba tôi bị một tên móc túi nhưng ngay lúc đó có một anh cảnh sát chìm mặc thường phục bắt hắn ta ngay khi vừa móc được chiếc bóp của ba tôi, mọi viêc diễn ra quá nhanh khiến hành khách phải ngỡ ngàng còn Ba tôi cảm ơn anh CA rối rít. Lúc đó hình ảnh anh CA làm tôi thật sự ngưỡng mộ những người mặc áo cảnh sát thời đó biết bao, mơ ước lớn lên mình cũng được như vậy nhưng CA ngày nay có những người làm tôi thật sự thất vọng.
PHAN TRAN
Thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay ,tốt nhất là mình tự bảo vệ mình ,không phô trương vật quí như trang sức, xe cộ , điện  thoại . . . đi đường cảnh giác với bọn lừa đảo. Các bạn không nên trách các anh công an vì lực lượng quá mỏng làm sao có mặt mọi lúc mọi nơi được.
Tôi có người bạn thân có chồng là lãnh đạo ngành công an cấp quận sơ hở bị cướp mất xe SH cũng đành chịu thôi, mặc dù đồng nghiệp cũng cố gắng truy tìm.
Tốt hơn là mình tự giữ lấy mình mà thôi!
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.