Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (19)
văn trung long
Đến bao giờ mới xóa quy hoạch "treo" đường Thoại Ngọc Hầu. Một đời người một......con đường.
thanh hien
Còn cụm công nghiệp 60 hecta ở ấp 5 Đông Thạnh, treo gần 20 năm rồi, dân ở đây cũng như ở tù treo, sao không thấy ai nhắc đến vậy ? hỏng lẽ dìm lại để tìm người bán hay sao ? vậy nguồn sống của dân ở đây thế nào ? đại biểu của dân có thấu hiểu?
Tất Thành
Giải pháp cho Quy Hoạch Treo, Dự Án Treo: Nhân dân được quyền tách thửa đất và xây dựng nhà cấp 4 cho mỗi người con ruột trong gia đình với điều kiện đã trưởng thành và lập gia đình riêng và phải sinh sống ngy tại khu đất đó. Với giải pháp này thì chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm hơn với quy hoạch và dự án của mình, vì nếu không thì thiệt hại sẽ là về phía nhà đầu tư chứ không thể để nhân dân đơn phương chịu đựng như hiện nay.
Nguyễn Anh Thư, Biên hòa - Đồng Nai
Nhà tôi xuống cấp chật chội, nhà tắm dùng làm bếp, con lớn không có chỗ ngủ, đất bị treo vừa rồi xây 2 phòng bếp và ngủ cho con gái lớn thì nay nói đập mai bảo đập tôi xin khi nào thu hồi tôi tự tháo gỡ không đòi bồi thường cũng khó mà đất treo hơn 20 năm rồi thử hỏi cuộc sống những người dân như chúng tôi bao giờ mới hết khổ, vì chuyện này mà con gái tôi nó buồn chẳng lẽ con gái tôi 16 tuổi rồi ước mơ có 1 phòng riêng để ngủ cũng khó vậy sao, mọi người có biết vì thương con tôi phải vay ngân hàng mới có tiền để xây cho con con tôi, nó bảo mai nó học cao lam chức cao, mẹ xây nhà thoải mái!
Huỳnh Chính, Tổ 27, P.Hoà Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng
Dự Án Quy Hoạch Khu Tái Định Cư Làng Đại Học Đà Nẵng thuộc diện dự án quy hoạch treo lâu năm và không biết khi nào triển khai. Nhân dân vùng ảnh hưởng quy hoạch chúng tôi đã từ lâu phải chịu cảnh sống tạm bợ, bấp bênh, vấn đề an cư và các vấn đề về an sinh xã hội luôn luôn không được đảm bảo. Vấn đề xây dựng nhà để ở và nhất là chống các cơn bão lớn luôn là cấp bách đối với người dân nơi đây. Những vùng trũng thấp như khu dân cư Thị An, Khái Tây...luôn ghánh chịu những đợt lũ lụt, ngập úng mỗi khi mùa mưa đến.
Vừa qua Thành Phố cũng có chủ trương cho xây dựng nhà chống bão với diện tích 50m2 nhưng mỗi hộ gia đình chỉ được xây dựng một lần, điều này không hợp lý với những gia đình có đông con cái đã trưởng thành và lập gia đình riêng nhưng từ trước đến nay vẫn sống chung một nhà. Các vấn đề về sử dụng đất như tách thửa đất cho con cái đã trưởng thành và lập gia đình riêng, các thủ tục liên quan đến đất đai như cầm cố thế chấp ngân hàng để vay vốn làm ăn, phát triển cuộc sống…đều bị từ chối.
Nhân dân chúng tôi giống như đang sống trong vòng lẫn quẫn và không biết xoay trở đường nào để phát triển cuộc sống. Những vấn đề bức xúc trên nhân dân vùng bị ảnh hưởng quy hoạch treo lâu năm chúng tôi cũng đã đề bạt với Thành Phố thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và một số báo đài thời gian qua cũng đã phản ảnh, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nhân dân chúng tôi vẫn biết dự án chưa được triển khai vì nhiều khó khăn chung như kinh phí...Nhân dân chúng tôi cũng hiểu và chia sẽ với Thành Phố những khó khăn đó, nhân dân chúng tôi sẵn sàng chấp nhận chờ dự án được triển khai có thể là sẽ rất lâu nữa. Tuy nhiên mong Thành Phố cũng chia sẽ với người dân chúng tôi về những khó khăn mà nhân dân chúng tôi đang chịu đựng. Nhân dân chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước, luôn luôn ủng hộ các chính sách phát triển xã hội của Nhà Nước.
Trong kỳ họp thứ 17 HĐND Thành Phố khóa VII diễn ra từ ngày 01/12/2010 đến 03/12/2010. Và tại phiên bế mạc của kỳ họp tôi có theo dõi và có nghe Ông Nguyễn Bá Thanh có chỉ đạo cho phép nhân dân vùng bị ảnh hưởng quy hoạch treo được phép tách thửa đất cho con cái đã trưởng thành và lập gia đình riêng với điều kiện con phải sinh sống ngay tại khu đất đó. Chúng tôi rất hoan nghênh một quyết định sáng suốt, hợp với dân tình của Ông Nguyễn Bá Thanh, đã thấu hiểu được nỗi khổ của những người dân vùng bị quy hoạch treo lâu năm. Thông qua đây tôi xin phép được thay mặt các hộ dân bị ảnh hưởng quy hoạch treo lâu năm sống trong cảnh cơ cực lâu nay một lần nữa được trình bày nguyện vọng của người dân nơi đây như sau:
Mong Thành Phố xem xét và cho phép các hộ dân nơi đây được tách thửa đất và xây dựng nhà chống bão cho mỗi người con trong gia đình đã trưởng thành và đã lập gia đình riêng, để đảm bảo vấn đề an cư xã hội cho nhân dân vùng bị quy hoạch treo lâu năm này. Xin chân thành cảm ơn!
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.