Ngắm Eva!

23/09/2012 11:42 GMT+7

(TNO) Vẻ đẹp của nàng Eva trong Kinh thánh trở nên thật huyền hoặc qua nét vẽ của họa sĩ Rừng trong triển lãm Eva mùa xuân vĩnh cửu vừa khai mạc sáng nay 23.9 tại Tự do Gallery (Q.1, TP.HCM).

Triển lãm giới thiệu đến người xem 10 bức tranh sử dụng chất liệu hỗn hợp: sơn dầu, giấy, acrylic trên nền vải bố với nhân vật chính là Eva trong những thần thái khác nhau.

Eva trong sáng và ngây thơ trong vườn Địa Đàng với hoa, lá, cá, chim; rồi mang thai, sinh nở con cái đầy đàn nhưng vẫn tươi trẻ tràn trề sinh lực.

Họa sĩ Rừng chia sẻ: “Theo Cựu Ước, Eva là người đàn bà, người mẹ đầu tiên của nhân loại. Mặc dù đã trải qua bao thời gian nhưng với tôi, người đàn bà đó không bao giờ già đi. Nàng mãi mãi tươi trẻ như mùa xuân, một mùa xuân vĩnh cửu”.

Họa sĩ Rừng sinh năm 1941 tại Nam Vang, Campuchia nhưng sinh sống tại Việt Nam. Ông từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật tại Huế, đã có nhiều triển lãm lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6.10.

Một số tác phẩm của họa sĩ Rừng trong triển lãm.

Thiên Hương

>> Những thiên thần của danh họa Picasso: Nàng Eva của tôi
>> Lời từ biệt của Eva
>> Chống "khô hạn" cho Eva
>> Nàng Eva lúc nửa đêm
>> Bảy nàng con gái của Eva
>> Nguyên tắc của Eva hay Adam?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.