Tự vẫn nhưng không quên viết giấy hiến xác

19/09/2012 20:02 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở ngoại ô Bangkok (Thái Lan) đã nhảy cầu tự vẫn trước mặt vợ con và trước khi chết còn viết giấy hiến xác.

Ông Preecha Tongdee, 40 tuổi, đang đi trên xe ô tô cùng với vợ con, tự dưng nhảy ra khỏi xe khi xe còn đang chạy và sau đó nhảy xuống cầu tự vẫn.

Hành động bất ngờ của ông Preecha làm vợ con sửng sốt. Họ càng ngạc nhiên hơn khi trước lúc nhảy ra khỏi xe ông này cởi hết đồ trang sức đưa cho vợ và bảo cất giữ.

Cảnh sát được báo cáo vụ việc và tiến hành điều tra. Nhưng không ai biết chính xác vì sao người đàn ông này tự vẫn.

Sau đó cảnh sát tìm thấy một tờ giấy viết tay của người đàn ông này. Trong đó ông không nói gì đến lý do tự vẫn, thay vào đó là thông báo địa chỉ nhà và nhờ đưa xác ông cho Bệnh viện Chulalongkorn, một bệnh viện lớn ở Bangkok, để phục vụ cho công tác nghiên cứu y học.

Ngoài ra, ông còn có lời xin lỗi mọi người về quyết định của mình.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Nhảy sông tự vẫn
>> Hai vụ nhảy cầu tự vẫn
>> Tự vẫn vì bệnh nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.