Lơ lửng giữa những ngả đường

09/09/2012 03:10 GMT+7

Mỗi khi phải quyết định chuyện gì hệ trọng cho bản thân, tôi thường không dám lựa chọn bước đi tiếp. Giải pháp thường xuyên là né tránh việc phải lựa chọn, hoặc nhờ người khác quyết định giùm. Rồi cuối cùng với quyết định nào, tôi cũng là người duy nhất phải bước đi tiếp; mỗi lần vấp ngã tôi lại mong được lựa chọn lại. Nhưng đó là tưởng tượng, và tôi cứ bước đi trên con đường cũ, trong khi vẫn ao ước được làm lại.

Hầu hết thời gian, tôi đu đưa giữa các lựa chọn, đi con đường này nhưng lại nghĩ con đường kia, nhưng không bao giờ tôi dám lựa chọn lại, vì quay trở lại và bước sang con đường mới tức là phải làm lại từ đầu.

Nhưng lựa chọn sự né tránh không phải đáp án tốt, tôi cứ lơ lửng giữa những ngả đường thế đó. Tôi hiểu rằng lúc nào đó, mình phải quyết định, nhưng tôi cứ né tránh thời điểm quyết định ấy. Bạn có như vậy không, hy vọng bạn dám sống thực cuộc đời mình.

Vòng Chiếng Phốc

>> Tiêu chí lựa chọn bảo hiểm ô tô
>> Học sinh có thể lựa chọn các chương trình tiếng Anh
>> Sự lựa chọn bất đắc dĩ
>> Lựa chọn ưu tiên
>> Lựa chọn cuối cùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.