Trung thu đến sớm...

01/09/2012 10:52 GMT+7

Còn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng vào một chiều nắng nóng, các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã được phá cỗ sớm với một buổi tiệc đặc biệt: âm nhạc và những nụ cười...

Là đại sứ của chương trình trong suốt một năm qua, Thái Thùy Linh cùng cô con gái nhỏ Thái An vừa tròn hai tuổi rưỡi đã rong ruổi hơn 18 bệnh viện phía Bắc, nay tiếp tục là các "điểm nóng" trong Nam để "tiêm những mũi thuốc tinh thần, giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả các y bác sĩ cảm thấy vững vàng, giàu lòng tin hơn khi tiếp tục chống chọi bệnh tật" - như lời cô chia sẻ. Cái nóng 15g khiến nhiều bệnh nhi mệt mỏi nhưng vẫn cố nài được bế ra sân để xem chú hề thổi bong bóng, nghe hát Trống cơm và xem những trò vui ngộ nghĩnh của các bạn Ðồ Rê Mí...

 Bé Thảo (2 tuổi, phía sau) ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 lên sân khấu biểu diễn cùng ca sĩ Quang Hà
Bé Thảo (2 tuổi, phía sau) ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 lên sân khấu biểu diễn cùng ca sĩ Quang Hà
  - Ảnh: Minh Trang

Sau 18 chương trình liên tục tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, chương trình số 19 lần này tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM mở màn cho tour Mang âm nhạc đến bệnh viện (do đoàn thanh niên Bộ Y tế, Hội Nghệ sĩ & MC trẻ, kênh truyền hình O2TV, Công ty CP truyền thông & giải trí NSN Media đồng tổ chức) diễn ra lần lượt tại khu vực phía Nam. Chiều 31-8, đoàn nghệ sĩ trẻ tiếp tục chuyến hành trình “chữa trị” những nỗi đau bằng liệu pháp âm nhạc tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ca sĩ Quang Hà khi đến nơi còn đóng bộ lịch lãm, nhưng chỉ ít phút sau đã thấy anh cởi phăng áo vest, tay bưng thùng từ thiện đến tận hàng ghế ngoài cùng, vừa pha trò vừa cảm ơn ríu rít khi những tờ bạc 5.000, 10.000, 20.000 đồng gấp tư, gấp năm được tận tay các bé - cổ tay vẫn còn dấu tích của kim tiêm sau những đợt truyền nước, truyền đạm cách đây chưa lâu - nhanh nhẩu bỏ vào thùng, theo đúng tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Ðồng Lan đóng vai một cô giáo trẻ với các trò chơi tập thể vui nhộn... Trên các hành lang, trẻ bị đau không thể xuống sân được người nhà ẵm ra tận ngoài, ánh mắt tò mò đầy háo hức, lạ lẫm...

Mọi người, từ các nghệ sĩ, bệnh nhi, người nhà, các y bác sĩ đều ca hát say mê như thể đã quên mất nơi đang đứng đây là một bệnh viện vẫn còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng... Ít ai ngờ một cô y tá có thể hát bằng tiếng Pháp hay đến thế ca khúc La vie en rose (Cuộc sống tươi hồng) cùng Ðồng Lan. Rồi cả những tiếng sụt sùi khe khẽ khi bé Lan Vy - Ðồ Rê Mí hát tặng "các cô chú trong bệnh viện" ca khúc Hôm nay mẹ trực đêm với chất giọng ngọt ngào, thỏ thẻ "Nơi bệnh viện xa xôi... Mẹ đang làm gì nhỉ... Mưa ngoài trời cứ rơi... Con thương mẹ vì mọi người".

Vượt ra khỏi ý nghĩa ban đầu của nhóm nghệ sĩ trẻ, tiếng hát đã không chỉ giúp những bệnh nhi và người nhà có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật, mà phút chốc đã trở thành một món ăn tinh thần hiệu quả cho chính các y bác sĩ sau những ca trực, lo lắng, căng thẳng không dễ giãi bày. Và trong phút chốc, cảm giác e ngại mỗi khi đặt chân đến bệnh viện đã được thay thế bằng những tiếng cười giòn đầy lạc quan...

Theo Minh Trang / Tuổi Trẻ

>> Tổ chức Trung thu cho trẻ em đảo Lý Sơn
>> Nhiều loại bánh trung thu mới ra mắt
>> Phát hiện nhiều bánh trung thu không rõ nguồn gốc
>> Chiếc bánh trung thu
>> Nhân mùa trung thu
>> 40 nghệ sĩ làm từ thiện giúp trẻ em nghèo vui trung thu
>> Làm thêm mùa trung thu
>> Đà Nẵng: Nhiều hoạt động vui Trung thu cho trẻ em nghèo
>> Siu Black vui trung thu cùng Làng Tre
>> Phát hiện bánh trung thu “dỏm”
>> Trung thu hoài niệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.