Vườn hồng 12.08.2012

12/08/2012 03:35 GMT+7

Em chào anh Bồ Câu. Đầu tiên em chúc anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Em vẫn hay đọc mục Vườn Hồng của anh, bẵng đi một thời gian bây giờ em mới có dịp đọc lại chuyên mục này. Năm nay em 24 tuổi rồi, đã tốt nghiệp ra trường và hiện đang đi làm. Nói thật với anh, em là người khá nhút nhát và hiền như cục đất ấy (theo như bạn bè và người thân nhận xét). Em thật sự muốn làm quen với một người bạn khác phái (nữ) nhưng không biết bắt đầu như thế nào cả vì từ trước tới giờ em không có một mối tình nào cả. (Em muốn kết bạn sau đó nếu thấy hợp thì sẽ tiến xa hơn). Xin anh chỉ cho em một lời khuyên. Có phải em là một người cô đơn không anh? Cám ơn anh! Em lần đầu viết thư cho anh nên còn nhiều sai sót, mong anh bỏ qua. Chúc anh luôn vui! Trân trọng! (thanh canh, gmail)

 
Minh họa: DAD

Em chào anh Bồ Câu. Đầu tiên em chúc anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Em vẫn hay đọc mục Vườn Hồng của anh, bẵng đi một thời gian bây giờ em mới có dịp đọc lại chuyên mục này. Năm nay em 24 tuổi rồi, đã tốt nghiệp ra trường và hiện đang đi làm. Nói thật với anh, em là người khá nhút nhát và hiền như cục đất ấy (theo như bạn bè và người thân nhận xét). Em thật sự muốn làm quen với một người bạn khác phái (nữ) nhưng không biết bắt đầu như thế nào cả vì từ trước tới giờ em không có một mối tình nào cả. (Em muốn kết bạn sau đó nếu thấy hợp thì sẽ tiến xa hơn). Xin anh chỉ cho em một lời khuyên. Có phải em là một người cô đơn không anh? Cám ơn anh! Em lần đầu viết thư cho anh nên còn nhiều sai sót, mong anh bỏ qua. Chúc anh luôn vui! Trân trọng! (thanh canh, gmail)

Để làm quen với một người bạn khác phái, điều đầu tiên là em phải có nhiều bạn khác phái để quen. Cũng như em muốn sở hữu một viên sỏi đẹp, em phải có... cả đống sỏi để lựa chọn. Muốn vậy, em cần phải mở rộng giao tiếp, từ hàng xóm đến nơi học tập (hay làm việc) ra đến ngoài xã hội, cần tích cực tham gia những sinh hoạt hay cuộc vui chơi tập thể. Cơ hội luôn có cho mỗi người, nhưng nếu em sống khép kín, cô độc, ngại giao du, suốt ngày sống ru rú một mình thì khi tình yêu đến nó cũng chẳng biết tìm em đâu để trao cơ hội!

Anh Bồ Câu ơi, người ngoài nhìn em không thấy em có vấn đề gì, nhưng nhiều năm nay lễ tết hay giáng sinh nào em cũng "một mình độc hành". Anh Bồ Câu ơi, làm thế nào để mình có một tình yêu hả anh? Có phải cái đó là lẽ tự nhiên nhưng có những thứ có thể chặn cái tự nhiên đó không? Mặc dù đôi lúc em cũng có bạn gái nhưng em chưa thấy có mối tình nào có thể đạt tới mức tình yêu thực sự cả, mặc dù em chẳng biết mức đó nó như thế nào. Thú thực với anh, em thích tự do và sẵn sàng ở độc thân theo đuổi lẽ sống riêng. Tuy nhiên, đôi khi em thấy thiêu thiếu và tiếc điều gì đó. Có lúc nghĩ ngợi em cũng sờ sợ cảnh "người già neo đơn". Vấn đề của em lớn thì lớn lắm nhưng cũng có thể là rất "vớ vẩn". Dù sao nói ra được với anh là em vui rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe, cuộc sống đầy niềm tin, "người bạn của những người đang yêu". (Bvts, gmail)


Minh họa: DAD

Vấn đề ở đây không phải là sống độc thân hay lập gia đình. Xét về mặt xã hội thì có thể có ảnh hưởng, vì nếu ai cũng chọn lối sống độc thân và không sinh con đẻ cái thì trái đất chúng ta đang sống có nguy cơ đi đến chỗ... vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nhưng xét về mặt cá nhân thì đó là sự tự do chọn lựa của mỗi người, tùy theo tính cách và quan niệm sống của từng cá nhân. Trong trường hợp của em, anh nghĩ có hai nguyên nhân. Một, chính quan niệm “sống độc thân” mà em xem là “lẽ sống” kia đã làm hạn chế khả năng bộc lộ (và cảm nhận) tình cảm của em, khiến em không thể “có mối tình nào đạt tới mức tình yêu thực sự” cả. Hai, có thể là em chưa gặp được đối tượng nào làm trái tim em rung động thật chân thành, mãnh liệt. Nếu gặp một đối tượng như thế, thì có thể quan niệm “sống độc thân” của em sẽ bị sụp đổ bằng cách mà em không ngờ tới nhất.

 
Minh họa: DAD

Anh Bồ Câu ơi, anh có kế nào giúp em sống luôn thẳng thắn với chính mình để không nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn khác giới không anh? Điều đó liệu có khó quá không anh? (bay ngo, gmail)

Chuyện đó dễ ợt à! Nếu ta thích gặp gỡ chỉ để trò chuyện với một người nào đó thì đó là tình bạn. Còn khi ta bắt đầu muốn... cầm tay người bạn đó thì đó là tình yêu!

 

Nhỏ bạn trong lớp em hay kêu em làm giùm nhỏ chuyện này chuyện nọ. Nhỏ nhờ em đủ thứ chuyện, mà không nhờ người nào khác. Có phải nhỏ thấy em dễ thương không hả anh? (chim hai au, yahoo)

Có hai trường hợp. Một là nhỏ thấy em dễ thương. Hai là nhỏ thấy em... dễ sai!

 


Minh họa: DAD

              Anh Bồ Câu

>> Vườn hồng
>> Vườn hồng
>> Vườn hồng 22.7.2012
>> Vườn Hồng
>> Vườn Hồng
>> Vườn hồng 31.6.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.