Liên minh giang hồ - Kỳ 2: Bắt tay bảo kê, chém người

07/08/2012 03:20 GMT+7

Để giải quyết mâu thuẫn, các đại ca thường điều động đàn em từ nơi khác vốn đã liên minh với nhau, đến gây án, để dễ trốn tránh pháp luật.

>> Liên minh giang hồ

Do người hàng xóm là anh Lê Vĩnh Sinh (42 tuổi) dám ngăn cản mình đánh vợ, đại ca giang hồ Minh "đen" (tức Nguyễn Văn Minh, 31 tuổi, quê Hà Tĩnh) ôm mối hận trong lòng. Vốn có nhiều mối liên minh từ trước, Minh "đen" giao trách nhiệm trả thù cho Phạm Phong Trào (31 tuổi, quê Đồng Nai), một trong những đối tượng giang hồ có "số má" ở Biên Hòa. Đêm ngày 25.10.2011, nhận được tin anh Sinh cùng nhóm bạn đi từ trong quán bar D1 (TX.Thuận An) trở về, Trào cùng 3 "sát thủ" đến từ Biên Hòa, phục sẵn dưới chân cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An). Khi anh Sinh cùng nhóm bạn đến nơi, Trào chỉ đạo đàn em truy sát. Hậu quả, anh Bùi Ngọc Bảo chết tại bệnh viện, anh Lê Vĩnh Sinh và Nguyễn Văn Quyền bị chém trọng thương. Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 17.1.2012, Minh "đen" cùng đồng bọn sa lưới pháp luật. Đây là một trong những vụ án có sự liên kết giữa các nhóm giang hồ.

Liên minh giang hồ
Từ trái qua gồm Tòng, Trung, Tý "em" và Sơn đang bị truy nã - Ảnh do Công an TX. Thuận An cung cấp

Tạo thêm vây cánh

Còn ở khu vực ngã tư Bình Phước, giáp ranh giữa TX.Thuận An (Bình Dương) và Q.Thủ Đức (TP.HCM), nhiều người dân từ nơi khác đến đây làm nghề buôn bán, chạy xe ôm mỗi khi nhắc đến Thanh “heo” (tức Lê Hữu Duy Thanh, 30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) ai cũng phải khiếp sợ. Những người chạy xe ôm ở khu vực này, mặc dù biết băng nhóm của Thanh “heo” tác oai, tác quái nhưng không ai dám tố cáo.

Theo hồ sơ, vào năm 2004, lúc đó Thanh “heo” mới khoảng 22 tuổi nhưng đã tỏ rõ bản lĩnh của một tay “anh chị” có tiếng tăm bằng việc chém Hùng “xa lộ” phải bỏ chạy. Thời điểm này, tại ngã tư Bình Phước, có nhiều băng nhóm kéo về đây hoạt động, chủ yếu là bảo kê bến bãi xe ôm, xe khách và các quán cà phê. Cho rằng Hùng “xa lộ” cản công việc làm ăn của mình, Thanh “heo” quyết tâm triệt hạ. Sau đó, Thanh “heo” hẹn gặp Hùng “xa lộ” tại ngã tư Bình Phước rồi ra tay chém gây thương tích. Sau vụ này, tiếng tăm của Thanh “heo” càng nổi như cồn. Những trận hỗn chiến có Thanh “heo” tham gia thì đám đàn em rất yên tâm vì sự lì lợm, liều lĩnh của hắn. Những dấu vết của những trận hỗn chiến cứ lần lượt “ghi dấu ấn” trên mặt Thanh “heo” bằng những vết sẹo. Khi đã tạo được thanh thế, Thanh “heo” dần để lại những công việc đâm chém cho đàn em, để chuyển sang việc bảo kê các sòng bạc, đá gà và cho vay nặng lãi.

Mặc dù cư ngụ tại Q.Thủ Đức, nhưng Thanh “heo” cùng đàn em thường tụ tập ở quán cà phê Th. trên QL13 (KP.Đông, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An) liên kết với băng nhóm của Tý “em” (tức Lê Trung Hiếu, 30 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TX.Thuận An) để đánh bạc, cho con bạc vay tiền với lãi suất cắt cổ. Nếu con bạc không trả được thì Thanh cho đàn em đến đe dọa, ép phải trả tiền.

Chiều ngày 8.5, vì muốn kiếm chuyện với anh Hưng, chủ tiệm sửa xe Hưng Thịnh (gần quán cà phê Th.), Thanh “heo” mang đến tiệm một chiếc xe Attila để sửa. Lấy lý do anh Hưng tự ý sửa xe, “vẽ chuyện” để lấy tiền nên Thanh “heo” kêu thêm đàn em là Sơn, Duy (chưa rõ lai lịch) đến, dùng búa, mũ bảo hiểm, tuýp sắt... đánh dằn mặt anh Hưng. Sau khi băng nhóm của Thanh "heo" vây đánh chủ tiệm sửa xe Hưng Thịnh, Thanh "heo" tiếp tục mang theo 8 đàn em cùng với kiếm Nhật, mã tấu, tuýp sắt vây đánh anh Nguyễn Ngọc Tấn (30 tuổi, ngụ Bình Dương) tại KP.Đông, P.Vĩnh Phú (TX.Thuận An, Bình Dương). Đến ngày 12.5, Thanh "heo" bị công an bắt giữ.

 Theo hồ sơ mà các trinh sát hình sự nắm được, Thanh “heo” cầm đầu băng nhóm giang hồ ở Thủ Đức liên kết với băng nhóm của Tý “em” (tức Lê Trung Hiếu, 30 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, Thuận An). Do Thanh “heo” manh nha, mở rộng địa bàn hoạt động lên Bình Dương nên mới liên kết với băng nhóm của Tý “em”. Vào cuối tháng 1.2012, băng nhóm của Tý “em” đã gây ra nhiều vụ chém nhau tại bar Roma (P.Thuận Giao, Thuận An), nên tiếng tăm của Tý “em” được giới giang hồ biết đến. Theo cơ quan điều tra, Thanh “heo”, Tý “em” còn liên quan đến nhiều vụ việc gây rối mất an ninh trật tự, bảo kê, đánh bạc...

Đến nay, công an đã bắt được 2 đàn em của Thanh "heo" là Lý Thanh Tùng (Vui, 22 tuổi) và Bùi Dương Tuấn Anh (19 tuổi). Hiện Tý "em" cùng nhóm đàn em gồm Lê Thanh Tòng (22 tuổi), Phan Việt Trung (18 tuổi) và Trần Quang Sơn (22 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) bị Công an TX.Thuận An khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi cố ý gây thương tích.

Thực hiện các hợp đồng chém mướn

 Nếu sự liên minh của Thanh "heo" và Tý "em" là nhằm tạo thêm thanh thế để làm ăn, thì liên minh dưới đây lại theo kiểu nhờ giang hồ xứ khác đến địa phương thực hiện hợp đồng... chém mướn.

Viện KSND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Đào Ngọc Hoàng (22 tuổi), Đinh Văn Thái (19 tuổi), Trần Tài Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Bảo Ngọc (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, cùng ngụ Biên Hòa, Đồng Nai). Trước đó, vào chiều 14.6, Đội quy tắc P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) gồm 5 thành viên xuất phát đi làm nhiệm vụ trên xe tải nhẹ. Khi đi đến đường Bạch Đằng (P.Phú Cường) thì xuất hiện 5 nghi can đi trên 3 xe máy, áp sát xe tải truy sát các thành viên Đội quy tắc. Lúc đó, ông Nguyễn Thành Nhơn (44 tuổi, đội phó) đang lái xe thì bị các nghi can dùng dao chém nhiều nhát vào cánh tay trái.

Qua điều tra, Đào Ngọc Hoàng khai nhận, do một người người bán vé số ở khu vực P.Phú Cường có mâu thuẫn với các thành viên Đội quy tắc Phú Cường. Sau đó, người này nhờ một người ở Biên Hòa (Đồng Nai) cho giang hồ sang để "hù dọa". Chiều 14.6, Hoàng gọi thêm 4 "sát thủ" đến trước cổng UBND P.Phú Cường để nhận dạng và phục sẵn. Khi tổ quy tắc vừa ra khỏi cổng thì nhóm của Hoàng dùng khẩu trang bịt mặt, dùng xe máy truy đuổi đến đường Bạch Đằng thì ra tay chém người.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.