Trở về Quảng Trị - Thơ của Đỗ Quý Doãn

29/07/2012 03:20 GMT+7

Tôi lại về thăm Quảng Trị Mùa hè gió thổi xém cây Tìm lại một thời trai trẻ Một thời máu lửa chiến tranh

Tôi lại về thăm Quảng Trị
Mùa hè gió thổi xém cây
Tìm lại một thời trai trẻ
Một thời máu lửa chiến tranh

Ngày ấy chúng tôi ra trận
Tay còn vết mực học trò
Hoa tím ép khô trong sách
Nằm yên dưới đáy ba lô

 Trở về Quảng Trị
Minh họa: Tuấn Anh

Tôi lại trở về Thành Cổ
Trở về Như Lệ, Tích Tường
Về động Ông Do, Thạch Hãn
Tìm o du kích năm xưa...

Nhớ thời bom gầm, đạn rú
Sống chế chỉ trong tấc gang
Đồng đội giành nhau lên chốt
Chỉ lo bạn mình thương vong

Ký ức không bao giờ quên
Tám mốt ngày đêm Thành Cổ
Tám mốt ngày đêm máu lửa
Và bao đồng đội không về

Bốn mươi năm đã trôi qua
Chúng tôi lại về Quảng Trị
Những người lính già một thuở
Rưng rưng tìm bạn chốn nào...

Đồng đội ơi đang ở đâu?
Nơi mảnh đất thiêng Quảng Trị
Ngàn đời các anh vẫn trẻ
Ngàn đời vẫn tuổi đôi mươi
Quảng Trị, ngày 20.7.2012

 Đỗ Quý Doãn

>> Ngày phép - Truyện ngắn của Võ Thu Hương
>> Đồng huyết" - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Vân Anh
>> Tranh - Truyện ngắn của Lưu Quang Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.