Những ngày trễ nải

28/07/2012 15:24 GMT+7

(TNTS) Bruno Mars hát: “Hôm nay tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngả lưng xuống giường, thậm chí chẳng muốn cầm đến cái điện thoại...”.

Bài hát mang tên The Lazy Song, tạm dịch là Bài ca làm biếng. Ừ thì có những ngày như vậy đấy, sau quá nhiều thứ đã nghĩ, đã làm, sau những dự án đã hoàn tất, những kế hoạch đã thực hiện, có quăng mình xuống giường, xuống bãi cỏ, bãi biển..., sống biếng nhác và trễ nải tí cũng là một món quà cho chính bản thân.

Các cô gái ở những bức ảnh dưới đây, trong những ngày trễ nải nhất, đã dẹp qua một số các quy tắc nhất định, để áo xống xông xênh, sơ mi đóng thùng nửa trong nửa ngoài, đến cái nút cũng lười cài; hay khoác vội chiếc đầm maxi, không vòng tay vòng cổ, chỉ cần cái đầm đẹp là đã đủ để xuống phố; hay mặc tạm chiếc quần pyjama kết hợp với áo sơ mi... không liên quan, thế cũng xong một bộ đồ - đẹp không hẳn đẹp, nhưng thật là mình!

 Những ngày trễ nải 1

 Những ngày trễ nải 2

 Những ngày trễ nải 3

 Những ngày trễ nải 4
Ảnh: Carolines Mode, The Sartorialist 

Phương An

>> Thời trang… bao tải
>> Triển lãm thời trang Khởi hành
>> Nghệ thuật đương đại với thời trang
>> Tuần lễ thời trang Paris mở màn ấn tượng
>> Mèo trình diễn thời trang
>> Thời trang & Đam mê 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.