Nẹt pô, 1 người chết, 1 người lãnh án

26/07/2012 16:08 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn giữa bạn mình và nạn nhân trong lúc đi đường, Trần Lý Phương Tuấn dùng dao đâm chết người.

Ngày 26.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Lý Phương Tuấn (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”.

Tối 2.1.2011, Trần Thế Nhân cùng một vài người bạn đang chạy xe máy trên đường thì gặp Nguyễn Trung Tín chở Danh Định. Thấy Tín nẹt pô, Nhân buông lời chửi bới. Sau đó, Tín và Định chạy lên chửi, hăm dọa Nhân rồi bỏ đi.

Sau khi bạn bè về, Nhân chạy xe một mình thì tình cờ gặp Tuấn nên kể lại cho Tuấn nghe vừa bị Tín và Định chửi. Nhìn thấy Tín và Định chạy chiều ngược lại, cả hai quay xe lại đuổi theo.

Vừa chạy đến, Định cầm đá ném về phía Tuấn và Nhân, thách thức “mày bảnh thì lại đây” rồi kêu Tín bỏ chạy. Tức giận, Tuấn và Nhân đuổi theo.

Đến trước nhà số 24 Quách Vũ (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM), do Tín và Định dừng xe lại đứng nói chuyện với bạn nên Tuấn và Nhân đuổi kịp.

Ngay lập tức, Tuấn xông đến dùng dao đâm một nhát vào lưng Định làm nạn nhân tử vong sau đó.

Hội đồng xét xử nhận định, chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ của bạn mình với nạn nhân, Tuấn đã dùng dao đâm chết người. Hành vi của Tuấn là coi thường pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự, trị an nên cần xử nghiêm để răn đe, giáo dục.

 Cao Minh Trực

>> Giết người, bảo vệ lãnh án 10 năm tù
>> Bắt khẩn cấp 4 nghi can giết người
>> Vay tiền không được, ra tay giết người
>> Kẻ giết người, cắn công an, lãnh án chung thân
>> Kẻ giết người, ném xác xuống giếng lãnh án
>> Giết người vì bị kích động
>> Đã ăn cưới "chùa" lại còn giết người
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.