“Bê có cánh” đã chết

17/07/2012 10:34 GMT+7

(TNO) Sáng nay 17.7, gia đình anh Biện Văn Hưởng (26 tuổi, ngụ tổ 9 ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cho biết, con bê mà nhiều ngày qua một số người đồn “có cánh” đã chết.

Theo anh Hưởng, hôm qua 16.7, con bê vẫn còn bú rất mạnh nhưng đến chiều tối thì đột nhiên tắt thở không cứu chữa kịp.

Gia đình đã lẳng lặng mang con bê tội nghiệp đi chôn cất mà không dám cho hàng xóm biết. Anh Biện nói: “Thấy con bê sinh ra bất hạnh mình không muốn làm thịt chút nào. Gia đình cũng muốn giấu thông tin này vì sợ người khác tìm đến hỏi mua bê về làm thịt”.

Trước đó, ngày 12.7, con bò mẹ do anh Hưởng nuôi rẽ (bắt bê con) sinh ra một con bê cái bị khuyết hai chân trước, trong đó một chân nhỏ xíu (không có móng) như cánh gà nên người dân đồn đãi con bê “có cánh”.

Con bê sinh ra khỏe mạnh và rất dễ thương được người nhà chăm sóc rất chu đáo. Liên tục những ngày qua, gia đình anh Hưởng phải tiếp hàng trăm lượt người dân hiếu kỳ kéo đến xem con bê kỳ lạ này. 

 Bê bị đồn “có cánh” đã chết
Con bê bị đồn “có cánh” đã không còn sau khi sinh được 5 ngày

 Bê bị đồn “có cánh” đã chết  2
Trước đó, con bê không bú được nên gia đình anh Hưởng phải cho bú bình 

Tin,ảnh: Giang Phương

>> Bê “có cánh” chỉ là bê bị tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.