Thí sinh, phụ huynh phờ phạc đón xe về quê

16/07/2012 15:28 GMT+7

(TNO) Vừa kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi CĐ vào trưa ngày 16.7, thí sinh và phụ huynh ồ ạt đổ về các bến xe, trạm xe buýt giữa cái nắng chói chang để đón xe về quê.

(TNO) Vừa kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi CĐ vào trưa ngày 16.7, các thí sinh (TS) và phụ huynh ồ ạt đổ về các bến xe, trạm xe buýt giữa cái nắng chói chang để đón xe về quê.

>> Hàng trăm người khổ sở đón xe đi TP.HCM
>> Thi cao đẳng, nhiều thí sinh ngủ gục vì "đuối
>> Thí sinh về quê trong nắng nóng

Tại TP.HCM, ở Bến xe Miền Đông, nhiều TS ngủ trên băng ghế vì chờ xe quá lâu. Ở các quầy bán vé, phụ huynh, TS chen chật cứng để mua vé cho được.

Trong khi đó, ở các trạm xe buýt, nhiều phụ huynh, TS tỏ ra bơ phờ vì trời nắng trong khi chờ xe. Nhiều chuyến xe chật cứng người nhưng phụ huynh, TS vẫn chấp nhận lên xe.

Ngay khi các môn thi cuối cùng kết thúc, trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội, lượng xe lưu thông ra khỏi thành phố rất lớn gây ùn ứ ở các ngã tư, giao lộ.

Phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận một số hình ảnh TS, phụ huynh tất tả về quê sau buổi thi trưa nay:


Ùn ứ dưới chân cầu Sài Gòn hướng từ trung tâm thành phố về quận Thủ Đức

 
Chờ xe giữa cái nắng chói chang trên xa lộ Hà Nội

 
Ngủ gật trong khi chờ xe buýt ở đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức)


Phụ huynh, TS mệt mỏi ngồi chờ trong Bến xe Miền Đông 

 
TS chen chúc mua vé xe về quê tại Bến xe Miền Đông

 
Phụ huynh, TS mệt mỏi chờ xe ở Bến xe Miền Đông

Tin, ảnh: Hoàng Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.