Mừng 70 mùa rẫy của “Già làng” Kpa Ylăng

15/07/2012 03:15 GMT+7

Trưa hôm nay 15.7, anh em thuộc Hội Nhạc sĩ VN, Hội m nhạc TP.HCM và các văn nghệ sĩ quen biết với nhạc sĩ - nhà thơ Kpa Ylăng quây quần về Hội quán Nhánh Lan Rừng của ca sĩ - nhạc sĩ Thế Hiển để mừng “nhà thơ của núi rừng” này tròn 70 tuổi.

Trưa hôm nay 15.7, anh em thuộc Hội Nhạc sĩ VN, Hội m nhạc TP.HCM và các văn nghệ sĩ quen biết với nhạc sĩ - nhà thơ Kpa Ylăng quây quần về Hội quán Nhánh Lan Rừng của ca sĩ - nhạc sĩ Thế Hiển để mừng “nhà thơ của núi rừng” này tròn 70 tuổi.

Kpa Ylăng cùng với nhà thơ Ka Sô Liểng, nhà văn Y Điêng là ba niềm tự hào của bà con dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên và là “vốn quý”của tỉnh này. Riêng Kpa Ylăng, tên thật là La Mai Chửng, tập kết ra Bắc từ năm 1954, công tác ở Đoàn ca múa nhạc miền Nam (tiền thân của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen bây giờ). Sau giải phóng, ông trở thành chuyên gia hàng đầu về âm nhạc các dân tộc Tây nguyên (đặc biệt về cồng chiêng và đàn đá).

Với kiến thức quảng bác, ông được anh em trong giới tôn xưng là “Già làng” và rất xứng đáng với danh hiệu này. Ngoài nghiên cứu, “Già làng” còn làm rất nhiều thơ và sáng tác nhạc. Năm 2002, tác phẩm của “Già làng” đã được Hội Nhạc sĩ VN trao giải Ca khúc trong năm. Bước vào ngưỡng “cổ lai hy” nhưng xem ra “Già làng” còn… máu lửa lắm! 

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.