Bê “có cánh” chỉ là bê bị tật

15/07/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Nhiều người kéo nhau đến ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, H.Châu Thành (Tây Ninh) để xem “bê có cánh”. Thực hư ra sao?

Từ nhiều ngày nay, căn nhà nhỏ nằm heo hút ở tổ 9 ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, H.Châu Thành (Tây Ninh) của gia đình anh Biện Văn Hưởng (26 tuổi) được rất nhiều người tìm đến để tận mắt xem “bê có cánh”.

Chiều 15.7, đến gần khu vực ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi (cách nhà anh Biện hơn 5 km), chúng tôi đã nghe người dân xôn xao bàn tán về con bê vừa mới sinh cách đây vài ngày “có cánh”. Một người dân nói “đến nhanh đi để không con bê bay mất”.

Khi chúng tôi tìm đến căn nhà có con bê kỳ lạ này thì gặp bà Nguyễn Thị Nở (46 tuổi, mẹ anh Hưởng) đang cho bê bú sữa.

Bà Nở cho biết, con bê được sinh vào ngày 12.7. Khi sinh ra chú bê này rất khỏe mạnh chỉ có điều không có hai chân trước, thay vào đó bên sườn trái có một chân nhỏ bị tật (không có móng) giống như cánh gà.

Bà Nở nói: “Nhiều người thấy chân bị tật đó giống cánh nên đồn bê có cánh. Do vậy, những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ kéo tới xem rất đông”.

Mẹ con bê này được anh Hưởng nhận nuôi rẽ (bắt bê con) từ hơn 3 năm nay. Đây là lứa con đầu tiên của bò mẹ.

Hằng ngày, bà Nở cùng các con thay phiên nhau chăm sóc chú bê tật nguyền như em bé: cho bú sữa, đem bô cho bê tiểu, buổi tối giăng mùng cho bê ngủ.

Nhiều người hàng xóm đến thăm thấy con bê tội nghiệp nên góp tiền mua sữa cho bê uống.

“Nó rất dễ thương, không nghịch như những con bê bình thường khác nên trước đó có người tới hỏi mua làm thịt nhưng gia đình không đồng ý”, bà Nở cho biết.

Cũng có người xúi gia đình bà Nở bán vé cho những người hiếu kỳ kéo đến xem nhưng bà Nở cự tuyệt.

chuyện lạ;bê có cánh;ly kỳ
Bà Nở bên cạnh con bê bị đồn “có cánh”

chuyện lạ;bê có cánh;ly kỳ
Hằng ngày, bà Nở cho chú bê tật nguyền bú sữa...

chuyện lạ;bê có cánh;ly kỳ
... lấy bô cho bê tiểu... như một đứa trẻ

chuyện lạ;bê có cánh;ly kỳ
 Chú bê với đôi chân dị tật bẩm sinh được một số người đồn thổi là "cánh"

chuyện lạ;bê có cánh;ly kỳ
Nhiều đứa trẻ trong xóm rất thích thú với chú bê dị tật nhưng "ngoan" và "dễ thương"

Giang Phương
(thực hiện)

>> Chuyện lạ đó đây
>> Chuyện lạ xưa nay hiếm
>> Chuyện lạ ở Tuy Hòa
>> Chuyện lạ ở Phú Yên: Bứng cây xanh đường phố đem vào resort!
>> Vui, lạ, độc với Chuyện lạ bốn phương
>> Chuyện lạ "đụng" nhau
>> Chuyện lạ về "Ngày không khói xe
>> Chuyện lạ của "buổi sáng xe cổ
>> Chuyện lạ trên máy bay
>> Chuyện lạ? Chuyện không lạ?
>> Chuyện lạ có thật
>> Chuyện lạ về các chú cẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.