Phần thi thể trôi sông không phải của nữ sinh mất tích

14/07/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Sáng 14.7, ông Nguyễn Văn Tập là bố của nữ sinh Nguyễn Thị Thịnh (17 tuổi) được cho là mất tích đã gần một tháng nay, cho biết: trong mấy ngày gần đây, cháu Thịnh đã liên tục 3 lần gọi điện về cho gia đình.

(TNO) Sáng 14.7, ông Nguyễn Văn Tập (38 tuổi, quê ở xã Xuân Sơn, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội) là bố của nữ sinh Nguyễn Thị Thịnh (17 tuổi) được cho là mất tích đã gần một tháng nay, cho biết: Trong mấy ngày gần đây, cháu Thịnh đã liên tục 3 lần gọi điện về cho gia đình anh. Mới đây nhất là cuộc gọi vào chiều ngày 12.7.

>> Nghi án giết người, tháo khớp chân tay rồi thả trôi sông
>> Nữ sinh người Nhật gây sốt
>> Xác nữ sinh trong phòng trọ
>> Nữ sinh Thái Lan lĩnh án tử hình vì vận chuyển ma túy
>> Nữ sinh văng tục - Kỳ 1: Ở đâu cũng nghe
>> Sát hại nữ sinh

 giết người
Nữ sinh Nguyễn Thị Thịnh - Ảnh: gia đình cung cấp

“Khi gọi cho chúng tôi, cháu khóc nhiều, nói rất nhớ gia đình, người thân và rất muốn trở về nhà. Thịnh nói đang ở bên Trung Quốc và không rõ nơi mình đang ở là chỗ nào. Nhưng khi tôi hỏi là bằng cách nào mà sang được đó và ai đưa con đi, hay con bị ai bắt ép đi cùng thì tuyệt nhiên cháu không nói. Qua điện thoại chúng tôi thấy giọng cháu rất ngập ngừng, như kiểu có ai đứng bên canh chừng không cho nói thì phải”, ông Tập tiết lộ.

Cũng theo ông Tập, số điện thoại mà cháu Thịnh gọi về có đầu 0086158161... Và khi gia đình bấm số gọi lại thì lập tức đã có một người phụ nữ khác nghe máy. Người phụ nữ này nói tiếng Việt rất chuẩn. Khi gia đình ông Tập nói muốn được gặp con gái, người phụ nữ này từ chối, với lý do đang bận đi làm, khi nào làm về sẽ chủ động gọi lại.

Bố của nữ sinh mất tích gần một tháng nay cho biết, trong những cuộc điện thoại Thinh nói chuyện với gia đình thường là không quá dài, Thịnh nói mình đang làm nghề bán quần áo thuê và rất muốn được về nhà nhưng không đủ tiền. Cũng theo ông Tập, những cuộc điện thoại của Thịnh cho gia đình thường diễn ra sau 5 giờ chiều.

Liên quan tới vụ án kể trên, Viện Kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Công an cũng xác nhận, mẫu xét nghiệm ADN của phần thi thể tìm thấy ở H.Phúc Thọ không trùng khớp với mẫu ADN mà cơ quan công an đã lấy của người thân nữ sinh mất tích.

Theo Công an thị xã Sơn Tây, nạn nhân vụ mất tích bí ẩn xảy ra đêm 17.6, ở xã Xuân Sơn đã liên lạc với gia đình, điều đó đồng nghĩa với việc nữ sinh mất tích không liên quan đến vụ phát hiện phần chân phụ nữ được tìm thấy ngày 1.7, ở trạm bơm dã chiến xã Xuân Phú (H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) cũng như đoạn tay người được người dân vớt tại xã Yên Thạch (H.Sông Lô, Vĩnh Phúc) ngày 30.6.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.