Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua cơn nguy cấp

06/07/2012 08:57 GMT+7

Gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã khẩn cấp đưa ông vào Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cấp cứu từ chiều 30-6 do ông bị ho, sốt và khó thở.

Sáng 5-7, gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định. Các bác sĩ đang truyền đạm, mỗi ngày, ông chỉ ăn 2 muỗng cháo trắng và uống sữa. “Bác sĩ chuyên khoa yêu cầu ông nhà tôi nằm điều trị thêm vài tuần để các bác sĩ theo dõi vì nghi ngờ khả năng ông bị viêm phổi cấp tính” - vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho biết.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua cơn nguy cấp
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu song ca với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh trong cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2012 - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Sinh năm 1924, năm nay nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 88 tuổi. Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Phần lớn sáng tác của ông là ca khúc truyền thống cách mạng, trong đó có không ít ca khúc trữ tình được công chúng yêu thích: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm, Tình trong lá thiếp, Những ánh sao đêm, Bóng cây kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Người ấy bây giờ đang ở đâu, Tình ca Đămbri, Tia nắng...

Những nghệ sĩ thể hiện thành công ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có thể kể đến NSND Quốc Hương, NSƯT Vũ Dậu, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Quang Lý, NSƯT Tô Lan Phương, NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Tuấn Phong, cố ca sĩ Ngọc Tân, ca sĩ Cẩm Vân, Lan Ngọc, Tô Thanh Phương...

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vì những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp âm nhạc. Ngoài ra, nhiều năm qua, ông còn tham gia Hội đồng Xét duyệt giải thưởng và danh hiệu nghệ sĩ thuộc Ban Khen thưởng - Thi đua cấp Nhà nước. Những nhận định của ông về những cá nhân có đóng góp cho âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn hóa nghệ thuật rất chính xác và công tâm.

Nhiều ca sĩ và nhạc sĩ khi hay tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhập viện, ai cũng bày tỏ sự lo lắng. Ca sĩ Cẩm Vân nói: “Tôi mong sao chú Bảy sớm hồi phục để còn có thể sáng tác thêm nhiều ca khúc cho đời. Trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi, bài Hành khúc ngày và đêm là ca khúc tôi được khán giả yêu thích. Tôi biết ơn chú đã sáng tác nhiều ca khúc cho ca sĩ thể hiện, trong đó có tôi, được khán giả yêu thích”.

Theo Thanh Hiệp / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.