Sĩ tử nhọc nhằn rời Hà Nội

05/07/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ 2012, rất nhiều thí sinh cùng phụ huynh ra thẳng bến bắt xe về quê khiến các bến xe ở Hà Nội quá tải.

>> 1.762 thí sinh bỏ thi môn cuối
>> 79 thí sinh và 6 giám thị bị kỷ luật trong ngày đầu thi đại học
>> 23 thí sinh và 4 giám thị bị kỷ luật
>> Thí sinh về quê trong nắng nóng

Trước Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa…, nhiều xe đò dừng bắt khách dọc đường dẫn đến tình trạng giao thông bị ùn tắc, các phương tiện phải di chuyển rất chậm để qua khỏi đoạn đường này.

10 giờ 30 phút, tất cả các cửa của Bến xe Mỹ Đình đều đông nghịt người, đa số là sĩ tử và người nhà rời Hà Nội về quê.

Tại bãi đỗ xe của Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, người đi xe xếp hàng dài chờ đợi.

Đông nhất là lượng hành khách về Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định.

Một phụ huynh tên Tùng quê Thanh Hóa cho hay vừa gọi điện tới chủ xe và nhận được câu trả lời, đến 14 giờ chiều mới có xe về Thanh Hóa.

Một thí sinh tên Hồng quê Nam Trực, Nam Định cho hay vừa thi xong nên em muốn về nhà ngay. Tuy nhiên chủ xe khách Nam Định trả lời em đến 15 giờ chiều sẽ có xe.

“Không biết đến tối em có về nhà được không nữa”, Hồng lo lắng.

Trời nắng nóng, tranh thủ trong lúc chờ xe, thí sinh, phụ huynh tận dụng sàn nhà, cầu thang trong bến làm nơi ngồi, nằm, ngủ.

Bữa trưa được các sĩ tử và người nhà ăn uống qua loa bằng bánh mì, ngô luộc, nước lọc...

Tranh thủ dịp này, các nhà xe tư nhân đã tự ý nâng giá vé, có tuyến nâng gấp 1,5 - 2 lần bình thường.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, vé từ Hà Nội đi Nam Định ngày thường là 70 ngàn đồng/vé, hôm nay là 120 ngàn đồng/vé. Vé Hà Nội - Thanh Hóa ngày thường 80 ngàn đồng/vé bị đẩy lên 150 - 170 ngàn đồng/vé.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, nạn cò khách, bắt khách dọc đường vẫn tái diễn.

thí sinh về quê
Khoảng 11 giờ trưa phòng bán vé ở Bến xe Giáp Bát rất đông người mua vé về quê - Ảnh: Đức Thịnh

thí sinh về quê
Bên trong bến, nhiều thí sinh uể oải chờ xe - Ảnh: Đức Thịnh

thí sinh về quê

thí sinh về quê
Trong khi đó, nhiều xe dù đã chật chỗ nhưng chủ xe vẫn nhồi nhét, tranh thủ kiếm thêm - Ảnh: Đức Thịnh

thí sinh về quê
Xe buýt cũng trong tình trạng quá tải - Ảnh: Thúy Hằng

thí sinh về quê
Nhiều xe chở quá tải như thế này - Ảnh: Đức Thịnh

thí sinh về quê
Tình trạng bắt khách dọc đường vẫn tái diễn - Ảnh: Đức Thịnh

thí sinh về quê
Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách tăng đột biến, đa số là thí sinh và người nhà tìm xe về quê - Ảnh: Thúy Hằng

thí sinh về quê
Nhiều người không bắt được xe phải nghỉ trưa tại bến - Ảnh: Thúy Hằng

thí sinh về quê

thí sinh về quê
Bánh mì, ngô luộc được các thí sinh, phụ huynh ăn uống qua loa lấy sức đợi xe - Ảnh: Thúy Hằng

thí sinh về quê
Nhóm hành khách đợi xe về Thanh Hóa trong tình trạng mệt mỏi - Ảnh: Thúy Hằng

thí sinh về quê
Cảnh vạ vật chờ xe sau thi đại học năm nào cũng tái diễn - Ảnh: Thúy Hằng

Đà Nẵng: Thí sinh đổ xô về quê ngay sau môn thi cuối

Kết thúc môn thi cuối cùng của đợt 1 vào trưa nay, hầu hết các thí sinh và người nhà vội vã di chuyển ra các bến tàu, xe để kịp đón chuyến trở về nhà.

Trên đoạn đường lên Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, Ga Đà Nẵng, lượng thí sinh cùng phụ huynh đổ về rất đông.

"Ở đây đắt đỏ, nên thôi về nhà, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Cháu thi xong, tui hỏi có khỏe không, cháu nói khỏe, rứa là hai cha con thống nhất về luôn. Đi thi mấy bữa mà mất cả 7 tạ thóc đó", ông Nguyễn Văn Lang (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có con là Nguyễn Văn Liêm dự thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng lý giải vì sao phải vội vàng trở về quê ngay sau buổi thi môn hóa vừa kết thúc.

Tiết kiệm là vậy, nhưng ông Lang chia sẻ vẫn quyết định "chi" thêm 1 tấn thóc nữa để đợt 2 đưa Liêm vào TP.HCM thi tiếp khối B.

Giống như ông Lang, ông Nguyễn Tấn Lệ (quê Bình Định) cũng quyết định khăn gói di chuyển từ Đà Nẵng vào TP.HCM tiếp tục cho con thử sức ở đợt 2.

"Tui nghe ở TP.HCM thứ gì cũng đắt hơn Đà Nẵng, nên trang bị khá kỹ. Vợ chồng tui làm ruộng nhưng quyết cho con vào được đại học như ước nguyện của nó, khó mấy cũng phải cố", ông Liêm tâm sự.

Số lượng thí sinh và phụ huynh vội vã về quê hay tiếp tục di chuyển tới điểm thi mới ngay sau môn thi cuối như gia đình ông Lang, ông Lệ  khá cao.

Đà Nẵng: TS, phụ huynh lập tức trở về quê ngay sau môn thi cuối
Thí sinh và phụ huynh lên đường về quê sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt 1 vào sáng nay - Ảnh: Diệu Hiền

Dự đoán trước được tình hình nên trong ngày thi cuối của đợt 1, cả Bến xe Đà Nẵng và Ga Đà Nẵng đều tăng cường tối đa lực lượng để phục vụ hành khách.

Bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Trung tâm Đà Nẵng cho biết: để đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và phụ huynh sau kỳ thi, đơn vị này đã huy động tăng cường thêm 50% đầu xe so với ngày thường.

Lượng xe của Thừa Thiên - Huế sáng nay tập trung tại bến cũng khá đông, gấp đôi so với ngày thường để kịp thời chuyển khách đi phía Bắc sau kỳ thi.

"Lượng khách tăng bao nhiêu thì chúng tôi sẽ huy động chừng ấy xe để phục vụ tất cả nhu cầu, sẽ không xảy ra tình trạng khan xe, khan vé đối với thí sinh và phụ huynh trong thời điểm này", bà Lan khẳng định.

Tại Ga Đà Nẵng, lực lượng bán vé tàu vẫn tích cực phục vụ phụ huynh và thí sính vào trưa ngày 5.7.

Ông Đỗ Thái Lâm, Phó trưởng Ga Đà Nẵng cho hay, số lượng vé bán ra trong ngày tăng khoảng 500 chiếc so với ngày thường, và hiện ga vẫn đang tiếp tục bán vé tàu SE20. Đồng thời, để phục vụ thí sinh và người nhà đi thi phía nam đợt 2, nhà ga cũng tổ chức tăng cường thêm tàu DQ Đà Nẵng - Quy Nhơn.

"Năm nay thí sinh và phụ huynh không quá đông như các năm về trước, lượng khách chỉ tăng nhẹ nên không hề xảy ra tình trạng khan vé hay thiếu vé trong đợt này", ông Lâm nói thêm.

Diệu Hiền

Thúy Hằng - Đức Thịnh
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.