Đến trường thi từ khi mờ sương

04/07/2012 21:27 GMT+7

(TNO) Trong khi nhiều thí sinh ở gần điểm thi còn đang trong giấc ngủ ngon hoặc ngồi trong ngôi nhà ấm áp ôn bài thì nhiều thí sinh đã phải đến trường thi từ lúc trời tối.

Chùm ảnh ghi nhận của Thanh Niên Online trong ngày thi đầu tiên:

 đi thi mờ sương
Anh Nguyễn Ngọc Điệp, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà (Cần Giờ, TP.HCM) là người đến điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đầu tiên. Anh Điệp cho biết: “Tôi và con gái đi từ lúc 3 giờ, tới đây chỉ mới 4 giờ. Từ Cần Giờ lên đây phải qua phà Bình Khánh, tôi sợ bị kẹt phà nên đi sớm. Khi tôi tới đây chưa thấy một bóng người” - Ảnh: M.Luân

đi thi mờ sương
Từ Di Linh (Lâm Đồng), anh Mai Văn Ba cùng con ở trọ một ngôi chùa tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Lúc 4 giờ sáng, hai cha con đã có mặt tại cổng Trường ĐH Công nghiệp chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên -  Ảnh: Đ.N.T

đi thi mờ sương
Từ lúc 3 giờ sáng, anh Phan Văn Sơn, phụ huynh của thí sinh ngọc Trâm đã rời nhà ở Bến Lức (Long An) đến trường thi - Ảnh: Đ.N.T


đi thi mờ sương
Phụ huynh tranh thủ mua thức ăn lót dạ cho con lúc 4 giờ sáng tại điểm thi cơ sở chính Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Đăng Nguyên

đi thi mờ sương
TS Huỳnh Thị Thùy Trang (ngụ ở tỉnh Ninh Thuận) đến điểm thi của Trường ĐH Sài Gòn lúc 5 giờ. Trang đã dùng đèn trong điện thoại để ôn bài - Ảnh: M.Luân

Nhóm PV

>> Những lưu ý để làm tốt bài thi ĐH
>> Đường phố ùn tắc trong ngày đầu thí sinh tập trung
>> Thí sinh ăn, nghỉ tại ngay điểm thi đại học
>> Bị thu giấy tờ dự thi đại học, thí sinh kêu cứu
>> Cả nước có mưa trong những ngày thi đại học
>> Một thí sinh dự thi đại học bị lừa sạch tiền
>> Thí sinh đổ về TP.HCM thi đại học
>> Bắt chẹt tiền thuê nhà trọ dịp thi đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.