Chen nhau ăn hoa quả dầm

30/06/2012 08:08 GMT+7

Từ hơn 10 năm nay, một đoạn phố Tô Tịch, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội bỗng nhiên trở thành nổi tiếng và thay tên đổi họ, trở thành “phố hoa quả dầm”, như ngành nghề kinh doanh chính ở đây.

Với 7 quán hoa quả dầm, con phố ngắn này rất đông đúc vào buổi tối, đặc biệt là mùa hè với hàng nghìn lượt khách, chủ yếu là giới trẻ và tạo nên một cảnh huyên náo vừa lộn xộn, vừa dễ thương!

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 1

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 2
Du nhập từ miền Nam, hoa quả dầm đã trở thành món ăn chơi nổi tiếng của Hà Nội với giá chỉ 18.000-20.000 đồng một cốc

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 3
Người ăn chủ yếu là các bạn trẻ

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 4
Những người trung tuổi cũng thích hoa quả dầm

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 5
Ba thế hệ cùng đến Tô Tịch “dầm hoa quả”

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 6
Quán nào cũng chật, người ngồi tràn cả ra đường

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 7
Hai cô gái đang chờ sang đường để vào quán

 Chen nhau ăn hoa quả dầm 8
Bà Tiến, chủ quán hoa quả dầm có tên “Hoa béo” đang thu tiền. Mỗi ngày quán Hoa béo có thể bán khoảng 500 cốc hoa quả dầm, mỗi cốc giá 18.000 đồng 

Tịnh Tâm
 (thực hiện)

>> Tuyệt hảo hoa quả dầm
>> Da đẹp nhờ ăn nhiều hoa quả
>> Dinh dưỡng từ hoa quả
>> Sự kỳ diệu từ hoa quả
>> Nước hoa quả đóng hộp không làm trẻ béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.