Úc khép lại kỳ án “tiếng khóc trong đêm”

13/06/2012 03:19 GMT+7

Trong vụ án kéo dài 32 năm, người mẹ Lindy Chamberlain cuối cùng nhận được kết luận chính thức rằng đứa con nhỏ tội nghiệp của bà thiệt mạng vì chó hoang.

 Úc khép lại kỳ án tiếng khóc trong đêm - nd
Bà Chamberlain và con gái 9 tuần tuổi - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời Phó trưởng phòng Pháp y Lãnh thổ phía bắc Elizabeth Morris tuyên bố chấm dứt tranh cãi kéo dài mấy thập niên qua về số phận của bé Azaria Chamberlain, con gái bà Chamberlain. Hồi năm 1980, bé gái này khi đó chỉ mới 9 tuần tuổi, đã bị lôi khỏi nôi tại khu cắm trại Ayers Rock (tên địa phương là Uluru).

Vụ việc trở thành một kỳ án với 4 cuộc điều tra, 1 vụ xử, 2 vụ kháng cáo và khiến Ủy ban Hoàng gia phải vào cuộc. Bà Chamberlain bị bỏ tù suốt nhiều năm sau khi một hội đồng xét xử quy cho bà tội giết hại con mình.

Đến nay, thông qua kết luận mới nhất thì vụ việc tạm khép lại và bà này được phán vô tội.

H.G

>> Tê giác Nam Phi đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn trộm
>> 50 năm bí ẩn về cuộc vượt ngục huyền thoại
>> Máy bay chở 13 người mất tích ở Nga
>> Bé trai 2 tuổi tỉnh lại sau 39 phút tim ngừng đập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.