Sinh viên thức cùng Euro

14/06/2012 04:00 GMT+7

Euro 2012 khởi tranh đúng thời điểm sinh viên (SV) thi học kỳ. Thế nhưng không khí bóng đá trong SV vẫn sôi động.

Tại ký túc xá Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (135B Trần Hưng Đạo, Q.1) lúc 23 giờ, chúng tôi bắt gặp nhiều sinh viên tụ tập trước màn hình ti vi đặt ngoài hành lang để theo dõi các trận đấu. Với đủ tư thế xem, người ngồi bệt xuống nền nhà, người ngồi trên lan can, có bạn mang ghế trong phòng mình ra, tất cả đều chăm chú theo dõi từng đường bóng. Bất ngờ, họ đập bàn, vỗ vai người bên cạnh mỗi khi có pha bóng đẹp. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp, có bạn đem bàn ra học bài cho môn thi tuần sau.

Đỗ Văn Tuyền - SV Trường ĐH Y Dược TP.HCM chia sẻ: “Mình đang trong thời gian thi học kỳ, nhưng Euro 4 năm mới có một lần nên không thể bỏ lỡ trận đấu nào. Nếu cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý là có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá mà không ảnh hưởng đến việc học. Mình thức khuya nhưng sáng mai vẫn dậy đi học được, vì sinh viên quen ngủ muộn rồi”.

Quán cà phê A6 (ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng là tâm điểm thu hút sinh viên đến xem các trận đấu vòng chung kết Euro 2012. Thảo - SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên, vừa xem bóng đá vừa gõ máy tính chia sẻ: “Đang là thời gian thi kết thúc học kỳ, nhưng không muốn bỏ lỡ trận đấu nào nên mình mang theo máy tính xách tay để tranh thủ lên mạng tìm tài liệu”. 

Không chỉ nam sinh, nữ SV cũng thức trắng cùng Euro. Khoảng 300 SV có mặt tại quán cà phê A6 trong trận khai mạc, trong đó 1/3 là các bạn nữ. Họ cũng hò hét, bình luận không kém gì đấng mày râu.

Trần Thị Quỳnh Ngân - SV Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM chia sẻ: “Mình có rủ mấy bạn cùng phòng đi xem bóng đá chung cho vui nhưng không ai thích xem. Hy Lạp là đội bóng mà mình hâm mộ nhất, nên dù một mình cũng quyết tâm đi”. Nhiều bạn có điều kiện thì chọn cách xem Euro tại nhà. Ngô Ngọc Bích - SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tâm sự: “Mấy anh em thích xem đá bóng lắm, đêm nào cũng thức khuya theo dõi. Hôm qua, nhiều bạn trong phòng Bích chung tiền mua một chiếc ti vi giảm giá, nên không cần ra ngoài”.

Là SV, còn phụ thuộc vào gia đình nên các kiểu cá cược cũng rất riêng, đơn giản chỉ là bữa ăn sáng, chầu cà phê hay một tô bún. Thường thì cá độ hai người hoặc chia nhóm nhiều người ra rồi bắt đội.

Hoài Thu - Hải Yến - Lưu Hường - Nguyễn Trâm

>> Tăng cường xử lý cá độ bóng đá
>> Thị trường ti vi sốt theo Euro 2012
>> Tệ nạn tấn công làng đại học: Cờ bạc, lô đề, cá độ bủa vây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.