Giết người vì túng tiền xem đá banh

11/06/2012 14:07 GMT+7

(TNO) Túng tiền tiêu xài sau một trận bóng đá, Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) mang dao tìm đến phòng trọ của anh Hồ Đăng Chính (tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), đâm anh Chính chết và cướp đi gần 3 triệu đồng.

(TNO) Ngày 11.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi giết người.

* Án mạng trong trường gà

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 11.6, do túng tiền tiêu xài sau một trận bóng đá, Luân mang theo một con dao rồi tìm đến phòng trọ của anh Hồ Đăng Chính (tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để cướp tiền.

Thấy anh Chính đang ở trong phòng, Luân liền dùng dao đâm 10 nhát vào người anh Chính rồi cướp đi gần 3 triệu đồng.

Mặc dù được người dân tại đó đưa đi cấp cứu nhưng anh Chính đã chết tại bệnh viện.

Luân bỏ trốn, nhưng bị bắt ngay sau đó.

* Ngày 11.6, PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Bình (29 tuổi) và Hoàng Hà (36 tuổi) cùng ngụ xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) về hành vi giết người.

Theo điều tra, ngày 10.6, Bình và Hà cùng anh Hoàng Đình Khanh (35 tuổi, quê Đồng Nai) vào trường đá gà thuộc xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để đá gà. Trong lúc cá cược, anh Khanh có lời qua tiếng lại cãi nhau với Bình và Hà, tỏ thái độ bực tức bằng cách phun nước bọt và bỏ ra ngoài. Lập tức, Bình và Hà dùng 1 cái cuốc chim và 1 gậy gỗ xông đến đánh anh Khanh đến chết.

Kim Cương

>> Bắt khẩn cấp kẻ giết người
>> Y án các bị cáo giết người, cướp ô tô
>> Dựng lại hiện trường vụ giết người, phi tang xác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.