Taylor Swift “trốn” tình cũ

08/06/2012 16:09 GMT+7

(TNO) Sau khi bị tình cũ John Mayer phản pháo, “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift lại vô tình chạm mặt anh chàng này tại một nhà hàng vào hôm 6.6.

(TNO) Sau khi bị tình cũ John Mayer phản pháo, “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift lại vô tình chạm mặt anh chàng này tại một nhà hàng vào hôm 6.6.

Theo New York Post, khi đang dùng bữa tại nhà hàng Tower Bar trong khách sạn Sunset Tower của West Hollywood (Mỹ), Taylor Swift tình cờ biết được John Mayer cũng dùng bữa với bạn bè tại đây.


Taylor Swift và John Mayer cùng biểu diễn trên sân khấu năm 2009 - Ảnh: Reuters
  

“Taylor Swift rất khó chịu khi ngồi gần anh chàng từng bỏ rơi mình”, một nguồn tin nói với New York Post.

Một người có mặt tại đây cũng chia sẻ rằng ngay lập tức Taylor Swift bỏ đi chỗ khác để tránh gặp mặt John Mayer.

Ban đầu, nữ ca sĩ này ngồi phía trước nhưng sau đó yêu cầu đổi chỗ.

Người này cũng nói thêm rằng: “Nhà hàng này thường rất yên tĩnh và riêng tư, dành riêng cho người nổi tiếng và các cầu thủ quyền lực. Nhưng hôm đó nó trở thành trung tâm kịch tính”.

Cùng có mặt tại nhà hàng này hôm 6.6 còn có các diễn viên Emma Stone, Andrew Garfield, Sharon Stone và Scarlett Johansson.

Sau khi bị nam ca sĩ John Mayer công khai chỉ trích vì bài hát Dear John, “công chúa nhạc đồng quê” hoàn toàn im lặng. Cô không trả lời phỏng vấn báo chí cũng không xuất hiện tại lễ trao giải nhạc đồng quê CMT Music Awards hôm 7.6.

Nhiều người cho rằng Taylor Swift rất thông minh khi chọn cách im lặng trước sự "cay cú" của John Mayer nhưng số khác lại cho rằng nữ ca sĩ này không lên tiếng nghĩa là đã thừa nhận những cáo buộc của bạn trai cũ.

Ngát Ngọc

 >> Vận xui theo Taylor Swift đến giải thưởng nhạc đồng quê
>> Taylor Swift bị "tình cũ" phản pháo
>> Sao ngoan Taylor Swift
>> Adele nhận “mưa giải thưởng” tại Billboard Music Awards
>> Trực tuyến Grammy: Adele và Foo Fighters dẫn dầu số lượng giải thưởng
>> Taylor Swift mời fan đặc biệt cùng dự ACM 2012
>> Taylor Swift đại thắng giải âm nhạc đồng quê CMA 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.