“Khúc gỗ” lạ ở Quảng Trị

07/06/2012 20:00 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, ông Ngô Quận (64 tuổi, trú số 1 Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho PV Thanh Niên Online biết, hiện ông đang giữ một khúc gỗ rất lạ.

Khúc gỗ này được ông Quận tìm thấy khi đào đất (sâu hơn 2 m) tại khu vực thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, H.Hải Lăng) cách đây 1 tuần.

Theo ghi nhận của chúng tôi, “khúc gỗ” bề ngoài không khác gì gỗ bình thường với màu đen xỉn, vân và thớ gỗ rõ ràng, sờ vào cứng như đá và nặng tới 9 kg.

Ông Quận cho rằng đây là khúc gỗ hóa thạch. Qua quá trình tự tìm hiểu thông tin, ông Quận chia sẻ cũng biết thời gian để hình thành gỗ hóa thạch phải mất hàng triệu năm.

Hiện nhiều người ở địa phương kháo nhau là đây là loại đá mộc quý hiếm, giá mua bán trên thị trường rất đắt.

Cũng theo ông Quận, điều lạ lùng nhất là ông phát hiện một vết chặt sắc, gọn trên khúc gỗ. Ông Quận nghi ngờ hoặc là do "khúc gỗ" bị bào mòn, hoặc phải có một công cụ nào đó rất đặc biệt mới có thể chặt được nó và chia sẻ mong mỏi các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có thể lý giải những băn khoăn này.

Được biết, ông Quận là đại tá công an về hưu, có thú chơi đồ cổ và hiện sở hữu nhiều cổ vật có giá trị.

“Khúc gỗ” lạ ở Quảng Trị 2
Khúc gỗ có đầy đủ vân, thớ đẹp, nặng 9 kg và có một vết chặt sắc, gọn

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Mất ăn, mất ngủ vì huê
>> Triệt hạ gỗ trái phép
>> Gỗ lậu về xuôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.