Bị côn đồ chém đứt gân tay

29/05/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phẫu thuật, nối thành công các gân tay bị đứt cho anh Đinh Văn Vinh (30 tuổi, quê Bình Thuận), người bị côn đồ chém tối 28.5.

Ngày 28.5, anh Vinh và em ruột là Đinh Văn Dự vào P.Long Tâm, thị xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu thăm người thân. Sau đó, hai anh em đi xã Phước Tỉnh (H.Long Điền) tìm người bạn của anh Dự. Do không thấy bạn ở nhà nên hai người quay về P.Long Tâm.

Trên đường về, đến công viên Lò Vôi (xã Phước Hưng, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 20 giờ cùng ngày thì anh em Vinh gặp mẹ con chị Liên (mẹ anh Vinh trước đây làm thuê cho chị Liên), nên đứng lại nói chuyện.

“Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bỗng có hơn 10 người cầm theo mã tấu, tuýp sắt đi trên 4, 5 xe máy tông thẳng vào xe tôi đang đứng. Tôi ngã xuống liền bị 4, 5 người vung mã tấu chém. Em trai tôi bị những người còn lại xông vào đấm đá túi bụi”, anh Vinh kể.

Anh Vinh bị chém 2 nhát trúng đầu, nhưng nhờ có nón bảo hiểm nên chỉ xay xát ngoài da.

Nhóm người này tiếp tục chém nên anh Vinh giơ tay lên đỡ, bị đứt gân tay.

Trước khi anh Vinh trốn thoát vào nhà dân gần đó, bọn chúng còn chém trúng vào chân anh.

Khoảng 20 phút sau, người dân gọi điện báo công an, sau đó anh Vinh được Công an xã Phước Hưng đưa đi trạm xá cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, anh Vinh được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa để nối các gân tay bị đứt. Anh Dự cũng bị đánh thương tích khắp người.

Anh Vinh cho biết không quen biết nhóm người đuổi chém mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Tin, ảnh: Thành Tín - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.