Án chung thân cho kẻ chém chết người chỉ vì bị tát

29/05/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Bị tát vì nhiều chuyện, Nguyễn Quốc Tuấn xách mã tấu quay lại chém 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 29.5, Tòa án nhân dân TP.HCM xử lưu động ở chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp), tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (tự Đỉn, 25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) mức án tù chung thân về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Tối 12.2.2011, Tuấn chở bạn gái đi chơi. Khi đi ngang qua nhà số 43B Quang Trung, Q.Gò Vấp thì thấy anh Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Long đang đứng mua bia, nói chuyện lớn tiếng.

Tuấn tò mò ngừng xe hỏi chuyện thì anh Hải nói: “không phải chuyện của mày”, còn anh Long bảo Tuấn đi. Tuy nhiên, Tuấn không nghe mà đứng đó cự cãi. Tức mình, anh Long dùng tay tát trúng miệng Tuấn một cái. Tuấn không nói gì, lên xe chở bạn gái đi về. Sau đó, Tuấn quay lại tìm anh Hải và anh Long đánh trả thù.

Tuấn khai, trên đường đi y nhặt được 1 cây mã tấu. Sau đó, Tuấn tìm đến nhà trong hẻm 355 Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp) thì thấy anh Hải, Long đang ngồi nhậu với 2 người bạn. Tuấn cầm mã tấu xông vào chém xối xả những người đang ngồi nhậu làm anh Hải tử vong, anh Long và một người bạn bị thương tích 4 - 17%.

Chỉ đến khi một người bạn của anh Hải nhặt được cây gỗ, đuổi đánh, Tuấn mới bỏ chạy.

Tuấn trốn sang Campuchia đến ngày 18.2.2011 thì ra đầu thú.

Tại phiên tòa, phía các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn, Tuấn đã bồi thường xong và thành khẩn khai báo, ra đầu thú… nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Lê Nga

>> Bị côn đồ chém đứt gân tay
>> Hỗn chiến, 3 người trọng thương
>> Ghen tuông chém vợ, lãnh 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.