Sách mới của lão họa sĩ Lê Thanh Trừ

27/05/2012 03:10 GMT+7

Vốn là niên trưởng của thế hệ “họa sĩ kháng chiến” ở TP.HCM, lão họa sĩ sinh năm 1932 - Lê Thanh Trừ ngoài việc “chuyên trị” tranh khắc gỗ còn là cây bút khá quen thuộc với bạn đọc trong nước qua nhiều lĩnh vực: phê bình mỹ thuật, ký và truyện…

Dù tự nhận vốn liếng chữ nghĩa của mình “không đầy chiếc lá mít” nhưng đến nay ông đã có được 5 đầu sách: 12 gương mặt họa sĩ Nam Bộ (2005), Ông chiều chiều (2006), Chỗ quê hương đẹp hơn cả (2008), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (2011) và mới đây nhất là Lai Vung-Lấp Vò, ải địa đầu chống giặc (tháng 5.2012).

Lai Vung-Lấp Vò, ải địa đầu chống giặc là tập hồi ký viết về giai đoạn Nam bộ kháng chiến ở chiến trường Đồng Tháp Mười. Với cách hành văn mộc mạc, chân chất, Lê Thanh Trừ dẫn dụ độc giả đọc theo suốt cuộc hành trình của anh lính-nghệ sĩ trẻ Lê Văn Trừ (tên thật của tác giả) từ lúc nhập ngũ khi mới 14 tuổi bằng biệt tài… vẽ chân dung Bác Hồ, rồi những trận công đồn, những cái chết của các đồng đội còn rất trẻ và cả những chuyện trong chiến tranh vẫn phải bật cười… Sách do NXB Trẻ ấn hành, ông không bán, chỉ dành tặng quê hương và bạn bè.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.