Xúc động clip cậu bé tê liệt bước đi khi thấy cha trở về

14/05/2012 16:44 GMT+7

(TNO) Clip quay cảnh một cậu bé bị tê liệt, tưởng chừng đã không thể đi lại, chập chững trên hai chân tiến về phía người cha khi ông bất ngờ trở về từ chiến trường đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Cậu bé trong clip tên là Michael Cooney. Clip được tải lên bởi mẹ của cậu bé là Mellisa Cooney.


Hình ảnh Michael khó khăn tiến về phía cha cậu bé, anh Jeremy Cooney - Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh trong clip được ghi lại tại buổi lễ chào mừng các quân nhân trở về từ chiến trường Afghanistan tổ chức ở một trường học bang Bắc Carolina (Mỹ).

Anh Jeremy Cooney, cha đứa trẻ, người lính Mỹ, đã bất ngờ khi nhìn thấy Michael có thể đi được để tiến về phía mình.

Bác sĩ đã nói rằng Michael không thể đi lại hoặc làm gì hơn. Thế nhưng, cậu bé đã chứng minh rằng cậu bé có thể làm được với những bước đi đầu tiên trong khi người cha vẫn đang phục vụ trong quân ngũ.

Vì mắc bệnh bại não, nên việc đi lại với Micheal là hết sức khó khăn. Trong clip, Michael đã rất vất vả tiến về phía cha. “Cố lên nào con trai”, những lời động viên của người cha như tiếp thêm sức mạnh.

Michael lê từng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn và trở nên gấp gáp khi chỉ còn vài bước là chạm được vào cha mình.

Anh Jeremy đã kịp ôm lấy Micheal trước khi ngã vào lòng mình trong tiếng vỗ tay của mọi người. Michael đã sung sướng ôm lấy cha không rời.

Clip dài khoảng 3 phút được đăng trên YouTube cách đây vài ngày nhưng đã thu hút được hơn 1 triệu lượt truy cập.

Nickname Neodyn bày tỏ: “Một năm nay, vì bị đột quỵ, cơ thể bên trái của tôi hầu như bị tê liệt. Tôi đã chịu đựng nó. Và bây giờ, tôi có thể tin rằng tôi sẽ lại có thể leo núi, làm vườn, nấu ăn… Cám ơn cậu bé đã cho tôi động lực để tiếp tục…”.

Hoàng Quyên

>> Xúc động clip bạn trẻ làm tặng mẹ
>> Hồi ức của một phóng viên chiến trường
>> “Gắn kết yêu thương” thổi bùng hy vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.