"Hiệp sĩ" bắt gọn hai kẻ gian nhờ chat

07/05/2012 11:21 GMT+7

(TNO) Nhờ chat qua mạng, nhóm "hiệp sĩ" phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) bắt gọn hai kẻ gian lừa đảo lấy xe máy, giao công an xử lý.

(TNO) Nhờ chat qua mạng, các "hiệp sĩ" phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bắt gọn hai kẻ gian lừa đảo lấy xe máy, giao công an xử lý.

>> “Hiệp sĩ giao thông” 70 tuổi
>> Hiệp sĩ" đuổi bắt kẻ gian trên nóc nhà như phim
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp

Hai kẻ gian trên bị các "hiệp sĩ" bắt lúc 22 giờ 30 phút ngày 6.5 tại một tiệm internet trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Cả hai sau đó được đưa về Công an thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xử lý.

Hai kẻ bị bắt là anh em sinh đôi, gồm Nguyễn Thành Thắng và Nguyễn Thành Tấn, sinh năm 1992, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

 
Hai kẻ gian (ngồi trước) bị các "hiệp sĩ" phường Phú Hòa bắt gọn - Ảnh do "Hiệp sĩ" phường Phú Hòa cung cấp

Trước đó, Thắng và Tấn làm quen với Trần Đức Huy Hoàng qua mạng. 

Cả hai mượn chiếc xe tay ga biển số 59 U1-02265 của Hoàng với lý do đi công việc, rồi biến mất từ ngày 9.3. Thắng và Tấn đem bán chiếc xe của Hoàng được 2,5 triệu đồng.

Từ nick chat của Thắng và Tấn mà Hoàng còn lưu lại, nhóm "hiệp sĩ" phường Phú Hòa đã tiếp cận với đối tượng bằng cách nói chuyện qua mạng.

Chỉ sau thời gian ngắn trò chuyện qua chat, các "hiệp sĩ" nhanh chóng xác định được địa chỉ tiệm internet Thắng và Tấn đang ngồi và lập tức huy động lực lượng để tóm gọn hai kẻ gian nói trên.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.