Ước mơ nhỏ nhoi của một bé gái bất hạnh

07/05/2012 03:19 GMT+7

Cháu Nguyễn Phương Trúc Thanh (sinh 2008) là con gái đầu lòng của anh Nguyễn Quốc Việt và chị Ngô Phương Hà. Khi sinh ra, bé vẫn lành lặn và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Cháu Nguyễn Phương Trúc Thanh (sinh 2008) là con gái đầu lòng của anh Nguyễn Quốc Việt và chị Ngô Phương Hà. Khi sinh ra, bé vẫn lành lặn và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên thời gian gần đây, bé bị sốt cao, chảy máu mũi và nổi nhiều hạch ở đầu. Nhà nghèo, anh Việt là thợ hồ, chị Hà làm công nhân, tiền lương cả hai chỉ đủ trang trải cuộc sống nên anh chị phải vay mượn khắp nơi mới có tiền cho cháu đi khám bệnh. Khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bệnh bạch cầu cấp, nguy hiểm đến tính mạng mà vợ chồng anh thẫn thờ. Bác sĩ cho biết, bệnh của cháu phải điều trị liên tục từ 2 - 3 năm, rất tốn kém, khoảng hơn 300 triệu đồng. Khi tôi vào Bệnh viện Truyền máu huyết học, nơi bé đang điều trị gặp cháu, cũng là lúc cháu được chọc tủy để đánh giá lại tế bào ung thư. Tôi tặng cháu chiếc áo đầm và kẹp tóc, cháu thỏ thẻ nói: “Con cám ơn cô, mai mốt con hết bệnh sẽ mặc áo và kẹp tóc vào lớp khoe với mấy bạn, ở đây con nhớ bạn và cô giáo lắm”. Nghe những lời cháu nói mà tôi không cầm được nước mắt. Với khả năng của gia đình cháu thì số tiền trên là quá lớn. Gặp chúng tôi, chị Hà mẹ bé chỉ nhìn con rồi khóc mà chẳng nói được lời nào. Qua bài viết này, mong rằng sẽ có nhiều bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu thực hiện được ước mơ đến trường như bao đứa trẻ khác.

 Ước mơ nhỏ nhoi của một bé gái bất hạnh
Cháu Thanh đang nằm điều trị tại phòng 307, BV Truyền máu huyết học TP.HCM

 Huỳnh Hạnh

>> Cơ hội chữa ung thư từ khả năng báo động của tế bào
>> Ăn kiêng giúp làm chậm quá trình di căn ung thư
>> Xét nghiệm mới giúp chặn đứng di căn ung thư
>> Chiết xuất hạt nho diệt tế bào ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.