Sự tích khiêu vũ

06/05/2012 03:22 GMT+7

Vài tuần nay, hầu như tất cả mọi người, với đủ loại tâm trạng khác nhau, cứ tới chủ nhật là chăm chú theo dõi cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ trên truyền hình. Nhưng có lẽ rất ít ai đặt ra câu hỏi: “Khiêu vũ có từ bao giờ? Và tại sao nó ra đời?”.

Thật vậy, nếu không có gì bất thường thì trong cuộc sống chúng ta đi lại, ăn uống, yêu đương, cãi nhau, làm việc... chứ không hề có khiêu vũ. Phải có lý do gì và phải từ nguyên nhân nào loài người mới bắt đầu nhảy nhót.

Rất nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật đổ xô đi tìm hiểu vấn đề này trên toàn thế giới và họ đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau.

Một nhà nghiên cứu chứng minh khiêu vũ có từ thời tiền sử, khi con người săn được một con heo rừng hay bò rừng, họ thường tụ tập bên đống lửa, chia phần, sau đó cầm tay nhau nhảy nhót, và khiêu vũ ra đời từ đấy.

Nhưng giả thuyết này vấp phải những sự phản đối quyết liệt. Những người phản biện nói rằng cho tới tận hôm nay, khi mua được một miếng thịt bò hay thịt heo ai cũng vội vã cầm lấy mang về nhà cho nhanh chứ chả khi nào lại cầm thịt nhảy nhót, vì làm như thế chỉ tổ đánh rơi thịt. Nghe rất có lý.

Giả thuyết thứ hai chứng minh khiêu vũ ra đời ở Tây Ban Nha. Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau nhưng gia đình cô gái không đồng ý. Để họ không tới được nhau, cha mẹ cô gái cho đổ than hồng quanh nhà. Nhưng chàng trai do tình yêu say đắm vẫn xông vào ôm cô gái chạy. Khi họ cùng lao ra, vì than nóng nên họ cứ phải nhảy lên liên tục. Khiêu vũ ra đời từ đấy và biểu tượng cho tình yêu cũng từ đấy.

Nhưng những kẻ phản đối lại đưa ra bằng chứng: hồi đó ở Tây Ban Nha than rất đắt. Nếu đổ than quanh nhà thì rất nhiều đứa sẽ đến xúc than trộm, làm gì còn chuyện đôi tình nhân đi ra bị nóng. Đó là chưa kể khiêu vũ có nhiều động tác nằm lăn ra đất, chả lẽ lúc ấy cô gái nằm lăn ra than? Hoàn toàn bác bỏ.

Thêm giả thuyết khiêu vũ bắt nguồn từ các quán rượu. Khi uống say, cả đàn ông và đàn bà đều lảo đảo, phải dựa vào nhau và từ đấy khiêu vũ ra đời. Nhưng kết luận đó bị đập tan vì ai cũng thấy vào trong quán, đàn ông uống còn đàn bà thu tiền, chứ nếu cả hai cùng uống thì quán đóng cửa sớm.

Một nhà khoa học đưa ra bằng chứng rất thiết thực, chứng minh khiêu vũ ra đời từ thời kỳ bão giá. Mọi thứ ở chợ đều lên giá vùn vụt khiến đàn ông và đàn bà chen nhau đi chợ, hết xoay bên nọ lại xoay bên kia quay cuồng trong cơn lốc giá cả và từ đó khiêu vũ ra đời.

Giả thuyết này tồn tại khá lâu cho tới khi một nhà khoa học đưa ra giả thuyết khiêu vũ bắt nguồn từ khi kẹt xe. Nhiều cô dâu chú rể xuống xe chạy bộ tới lễ cưới và để cho nhanh, chú rể vác cô dâu lên vai, vừa chạy vừa nhảy, vừa hất đầu hò hét thế là khiêu vũ ra đời.

Cũng có kẻ bổ sung nói khiêu vũ chả phải từ kẹt xe mà từ khi xe bị nhồi nhét chặt, nhất là trong các mùa lễ hội. Vì thế, khi xuống xe, nam nữ đều lảo đảo và đi vòng vòng. Khiêu vũ bắt nguồn từ đấy và hễ cứ có lễ hội là phát triển. Nghe có lý vô cùng.

Nhưng hay nhất là luận án cho rằng khiêu vũ bắt nguồn từ ngộ độc thực phẩm. Một đám các cô gái xinh đẹp mua nửa ký xí muội (tức ô mai) rồi đi chơi với bạn trai và ăn. Ai ngờ những quả xí muội đều có chất độc khiến các cô gái choáng váng. Các bạn trai dìu các bạn gái, hết dốc ngang, dốc dọc lại dốc ngược nhằm mục đích cho hạt xí muội văng ra. Khiêu vũ đã ra đời như thế! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.