“Rồng rắn” trở lại thành phố

01/05/2012 18:51 GMT+7

(TNO) Sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, hôm nay 1.5, người dân các tỉnh lại đổ về TP.HCM khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe xảy ra tại nhiều cửa ngõ vào trung tâm thành phố.

(TNO) Sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, hôm nay 1.5, người dân các tỉnh lại đổ về TP.HCM khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe xảy ra tại nhiều cửa ngõ vào trung tâm thành phố.

Tại phà Cát Lái (phía đầu Đồng Nai), tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng. Từ 14 giờ đến hơn 18 giờ, hàng xe chờ lên phà vào thành phố kéo dài hơn 1 km.

Kẹt xe phà Thủ Thiêm 1.5
Hàng xe kéo dài hơn 1 km để chờ lên phà Cát Lái (bên phía Nhơn Trạch, Đồng Nai) - Ảnh: Hoàng Quyên

Tại ngã tư An Sương (Q.12, TP.HCM), từ 14 giờ chiều, người dân đã nườm nượp vào thành phố bằng xe máy và xe buýt khiến các giao lộ xung quanh khu vực này bị ùn ứ.

Chị Nguyễn Thị Huy, một người dân đi nghỉ lễ về cho biết, chị đi từ Tiền Giang lên TP.HCM từ trưa, nhưng đến chiều tối mới tới.

Theo ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng điều hành Bến xe Miền Tây, có khoảng hơn 40 ngàn lượt khách từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau về bến trong ngày hôm nay. 

Ông Tâm cho biết so với năm ngoái, số khách năm nay về bến tăng nhẹ. Được biết, năm nay, trong những ngày lễ, khách đi xe từ TP.HCM về các tỉnh tăng đột biến so với năm ngoái, có ngày số khách đón xe tăng gấp đôi. Vì thế, số lượt khách trở về thành phố từ đó cũng tăng lên.

Trong khi đó, vào khoảng 15 giờ, lượng xe lưu thông trên quốc lộ 1A (khu vực Suối Tiên) bắt đầu tăng mạnh khiến giao thông tại đây ùn tắc. Các loại phương tiện phải nhích từng chút một dưới trời nắng gắt.

 Kẹt xe Suối Tiên
Xe xếp thành hàng dài trên quốc lộ 1A (khu vực Suối Tiên) do người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - Ảnh: Diệp Đức Minh

Trái ngược với tình hình giao thông căng thẳng tại các nơi khác, lưu thông xe cộ tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố vẫn diễn ra bình thường.

Tại khu vực cầu Bình Triệu, lượng xe đổ về trung tâm TP.HCM tăng khá cao, chủ yếu là xe hai bánh. Tuy mật độ xe tăng, nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe trên tuyến đường từ cầu Bình Triệu đến Điện Biên Phủ.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết chưa thống kê tổng số khách vào bến trong ngày, tuy nhiên ước tính khoảng hơn 50 ngàn lượt khách với hơn 1.700 xe vào bến. Theo ông Hải, trước đó, khách về lại thành phố cũng lác đác từ ngày 30.4.

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội

Bất chấp thời tiết nắng nóng kỷ lục, từ 15 giờ chiều 1.5, tại các bến xe khách lớn ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đông nghẹt khách. Nhiều người trong số đó là du khách từ các tỉnh thành khác rời Hà Nội sau đợt tham quan Thủ đô.

Trong cái nóng hầm hập lên tới 38 - 39 độ C, dòng xe khách, taxi, xe ôm... từ các trục đường Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng, Nguyễn Trãi... nườm nượp đổ về các bến xe trong thành phố.

Tất cả các chuyến xe buýt như 16, 32, 34... khởi hành từ đầu các bến xe lớn đều đông nghẹt khách.

Lợi dụng tình trạng đông khách cũng như lực lượng chức năng không thể kiểm soát hết, các tài xế taxi, xe khách bắt khách không đúng vị trí bến bãi, gây tình trạng lộn xộn trước cổng các bến xe.

Không chỉ khách mướt mồ hôi trở về Thủ đô, chiều 1.5, chúng tôi ghi nhận trong bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm một lượng lớn du khách nằm, ngồi la liệt trên sàn nhà chờ. Họ chờ xe trở về các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái... sau đợt tham quan Thủ đô.

Chị Kiều Thị Thanh (quê Bãi Bằng, Phú Thọ) mệt mỏi nói: “Tôi xuống Hà Nội thăm chị gái từ chiều 28.4. Lúc đi cũng gặp cảnh bến xe đông, đến ngày về tôi chen lấn mãi mà chưa tìm được chuyến xe nào còn ghế ngồi!”.

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội
Mướt mồ hôi trở lại Hà Nội - Ảnh T.Hằng

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội 2
Một du khách nước ngoài loay hoay gọi taxi ra sân bay Nội Bài sau chuyến thăm Hà Nội - Ảnh T.Hằng

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội 3
Trở lại Hà Nội với lỉnh kỉnh quà quê - Ảnh T.Hằng

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội 4
Tại bến xe Mỹ Đình, một đoàn khách vất vả khuân hành lý tìm xe trở lại Phú Thọ - Ảnh T.Hằng

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội 5
Trẻ em, người già mệt mỏi sau chuyến tham quan Hà Nội, đang chờ đợi giờ lên xe - Ảnh T.Hằng

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội 6
Sinh viên mệt mỏi đợi xe buýt trong cái nắng như đổ lửa... - Ảnh T.Hằng

Vã mồ hôi kẻ đến, người rời Hà Nội 7
...Và chen lấn lên xe cũng nhọc nhằn không kém - Ảnh T.Hằng

Thúy Hằng

Hoàng Uy - Hoàng Quyên

>> 52.000 lượt du khách đến Đà Lạt
>> Du khách tấp nập đến Nha Trang
>> Bến xe cháy vé, điểm vui chơi đông nghẹt
>> Ùn ùn về quê nghỉ lễ
>> Nhọc nhằn về quê nghỉ lễ
>> Nằm bến chờ xe đi nghỉ lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.