Sản phụ tử vong, người nhà phản ứng mạnh

30/04/2012 03:11 GMT+7

Chiều 29.4, sản phụ N.T.H.T (31 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đã tử vong trong lúc được phẫu thuật sinh con tại Bệnh viện đa khoa Hóc Môn. Cho rằng cái chết của chị T. là do bác sĩ chậm trễ trong việc xử trí, nên vào cuối ngày, rất đông người thân gia đình sản phụ đã đến bệnh viện phản ứng mạnh.

Một bác sĩ của bệnh viện cho biết đến hơn 21 giờ, nhiều người thân của chị T. vẫn còn ở lại bệnh viện để phản ứng. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra làm rõ cái chết của sản phụ. Chị T. mang thai con thứ hai, và được bác sĩ dự báo ngày sinh khoảng tuần đầu tháng 5.

Ngày 23.4, chị đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hóc Môn, và được bác sĩ đề nghị cho nhập viện để theo dõi.

Đến đầu giờ chiều hôm qua, chị T. có dấu hiệu chuyển dạ, sau đó diễn tiến đau bụng dữ dội, thấy vậy người nhà đề nghị bác sĩ cho sinh mổ. Nhưng đến 15 giờ, khi chị T. có dấu hiệu trở nặng thì bác sĩ mới chuyển chị qua phòng mổ. Chị T. đã tử vong không lâu sau đó.

Thanh Tùng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.