Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (16)
Nga, Thanh Xuan - Ha Noi
Tôi xin chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân về việc dạy con vào lớp 1 với các phụ huynh. Trước khi cháu vào lớp 1, tất cả các bạn bè tôi có con cùng tuổi và hàng xóm đều cho con đi học viết, đọc và tính từ sau tết hoặc hè nhưng tôi kiên quyết ko cho cháu đi học vì nghĩ chỉ còn vài tháng để cháu được vui chơi thỏa thích, rồi sau đấy bắt đầu những năm tháng học sinh "cực khổ".
Chỉ khi nhà trường tổ chức học trước 1 tháng hè tự nguyện để cháu quen các mặt chữ cái tôi mới cho cháu đi học. Ban đầu cháu không biết viết đẹp và nhanh như các bạn nên thường bị nhắc nhở vì viết chậm bởi rất nhiều bạn đã học trước và biết đọc. Tôi và con cố gắng luyện viết thêm ở nhà theo từng bài cô giáo cho luyện trên lớp và kết quả là vào lớp 1 cháu rât tiến bộ, chữ đẹp và được cô khen.
Ngoài ra với môn Toán và Tập đọc cháu cũng rất hứng thú, luôn được điểm cao và quan trọng nhất là cháu rất hứng thú đến trường. Tôi cho rằng kết quả con được như vậy do quyết đinh đúng đắn của mình và sự nõ lực kiên trì của cả hai mẹ con, tuy tôi không cho con đi học trước nhưng rèn về ý thức tự lập và một số bước chuẩn bị từ nhỏ:
 - Tùy từng lứa tuổi tôi luyện cho con phải tự làm các việc của mình như tự ăn uống, giọn đồ chơi khi chơi xọng, xếp quần áo vào tủ của minh....---> hình thành tính ngăn nắp và luôn làm việc có trách nhiệm, đến nơi đến chốn. Từ khi đi học cháu chưa bao giờ bị mất một cục tẩy hay chiếc bút chì vì luôn ý thức giữ gìn đồ vật của mình. Tôi thấy ngạc nhiên vì bạn bè phàn nàn con hôm nào cũng bị mất đồ dùng học tập.
- Khi con còn nhỏ từ hơn 2 tuổi tôi luôn mua sách cho con xem hình và buổi tối trước khi đi ngủ luôn đọc cho con các câu chuyện giáo dục về ý thức, đạo đức và cho đến giờ cháu được 6 tuổi thì tôi đọc về các câu chuyện truyền thuyết, cổ tích hay một số tập chuyện viết cho các bé như Những tấm lòng cao cả.....rất dễ hiểu và con cũng rất thích.
Quả thực đôi lúc mệt mỏi cũng muốn "trốn việc" nhưng nghĩ đến lời hứa với con, tôi và bố cháu lại cố thay nhau. Do vậy cháu vô cùng thích đọc và tìm hiểu về chuyện kể hay báo chí, cháu cố gắng tự đọc và ghép những từ nào mà mình biết rồi.
 - Trường học cháu không cho bài về nhà, tôi rất cảm ơn về việc này do vậy tôi có thời gian để cho cháu ôn lại các bài trên lớp theo ngày hôm đó và luyện thêm sách ngoài hoặc tự ra bài khi cháu chưa nắm chắc được kiến thức nào ở trường.
Buổi sáng cháu luôn hào hứng đi học sớm hoặc đúng giờ và đạt thành tích cao ở lớp mặc dù không hề được học thêm từ trước. Tuy ở lớp có một số bạn đã biết đọc thạo nhưng tôi không hề suốt ruột vì tôi tin rằng với những kỹ năng mình đã chuẩn bị cho con và luôn theo sát thì cháu sẽ biết đọc và viết tốt độ tuổi của mình.
Đôi dòng chia sẻ kinh nghiệm về dạy con không phải để có ý khoe với các phụ huynh mà tôi thấy xã hội mình đều đang chạy theo nhau tăng sức ép quá lớn lên con trẻ nhưng lỗi một phần do các bố mẹ không quan tâm nhiều đến kỹ năng sống và rèn nề nếp cho con từ nhỏ nên rất vất vả đến khi con vào lớp 1. Cũng không nên đổ lỗi cho các cô giáo quá nhiều vì quả thực mình dạy 1 đứa con thôi đã thấy rất vất vả và đòi hỏi kiên trì thì làm sao các cô có thể chăm chút hết cho các cháu khi trong lớp hiện giờ luôn là 50-60 con. Tôi cho rằng bố mẹ luôn là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc học của con mình. Cuối cùng, tôi nghĩ trong tuần ít nhất phải để cho con 1 ngày rãnh rỗi hoàn toàn để làm theo sở thích của minh như đi bơi, đàn, vẽ, chơi với các bạn.....là 1 cách để giải tỏa những giây phút "cực nhọc" cho việc học trong tuần, như vậy con mới lấy lại được hào hứng bắt đầu tuần mới.

Mong các phụ huynh sẽ sáng suốt lựa chọn cách dạy con phù hợp nhất cho hoàn cảnh mình.
bao anh
Điều đáng buồn là có rất nhiều phụ huynh cho con học thêm từ lúc 5 tuổi, tôi lắc đầu vì cháu còn quá nhỏ đã phải gánh nặng chữ nghĩa, khi con vào lớp 1 thì đa số các bé đã được học thêm, còn con mình mới bắt đầu, do vậy tôi cũng băn khoăn không biết rằng các cô dạy lớp 1 có rèn cho con như ngày xưa mình học vỡ lòng không???? vì ở nhà bé phản xạ rất nhanh, tuy nhiên các động tác còn vụng về vì bé mới bắt đầu, thương con tôi cùng ngồi học với con và hy vọng rằng cô giáo sẽ tận tâm chỉ bảo cho con, nhưng 1 lớp học có tới 58 cháu thì cô chỉ bảo thế nào đây????????
Nnguyen Phuong Anh (Ha Noi)
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của một số mẹ trên đây, tôi rất muốn cho con mình học theo chương trình của bộ giáo dục nhưng phải làm thế nào khi vào lớp một các bé khác đã đọc và viết tốt rồi khi đó con mình mới bắt đầu học cầm bút.
NGUYỄN THỊ LIỄU
Mọi nghiên cứu đều cho là không nên cho con học chữ sớm, nhưng như con trai tôi năm nay vào lớp 1. Đến lớp cô giáo cho tự viết chữ lên bảng lên vở ngay, vậy không học từ lớp mầm thì con làm sao học được khi vào lớp 1????????? Ngành giáo dục có lý giải được vấn đề này?
Hùng Thiện
Việc học trước chỉ tốt khi nào cháu có hứng thú, đam mê học chứ không nên ép học. Chúng ta đều biết, ngay cả việc ăn uống cũng không nên ép, làm cho trẻ "khủng hoảng", sợ, stress... Con trai tôi, 6 tuổi, đang bắt đầu vào lớp 1, đọc rất nhanh, và đã tự giải đến vòng 15 của Tóan Violympic lớp 1. Những ngày đầu tiên đến lớp, tôi có hỏi cháu: hôm nay đi học có vui không thì được trả lời là "bình thường", cô chưa cho điểm, chỉ ôn thôi. Tôi luôn nhắc cháu rằng: con hãy chăm chú nghe giảng để ôn tập bài, học rồi, học lại sẽ nhớ lâu. Cháu vẫn chưa thể tập trung nghe giảng mà "lơ ngơ" trong giờ học. Vì vậy, tôi sẽ cho cháu học những nội dung ngoài sách giáo khoa chứ không học trước chương trình vì theo tôi nghĩ dạy trước chưa hẳn là tốt vì dễ gây tính chểnh mảng, chủ quan. Chỉ số IQ của cháu cũng cần phát huy bằng toán học, học mà chơi, chơi mà học, chứ không cần thiết phải áp dụng giáo trình khi luyện tập ở nhà. Giảm tải trong chương trình giáo dục bằng cách cùng với nhà trường trong việc dạy trẻ những thứ cần thiết: nhân cách, đọc, viết, nhận biết số, cộng - trừ trong phạm vi 10, 100, so sánh số lớn, số bé, điều chỉnh khả năng phát âm, chính tả... cũng là việc nên làm! Tóm lại, theo suy nghĩ cá nhân tôi, tùy vào mỗi trẻ mà nên hay không nên cho học trước, và học trước những gì!
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

tuyển sinh
(TNO) Em là nữ, rất thích ngành kỹ thuật hạt nhân, liệu ngành học này có quá sức em không? Theo em biết, sinh viên ngành này ở ĐH Đà Lạt hiện chỉ có nam học. Ra trường em có thể làm việc ở đâu? (hoanglan.tomorrow@gmail.com).
Tuyên chiến với gian lận trong giáo dục - Kỳ 4: Cần giải quyết từ gốc
Những thiết bị dù là tối tân nhất để chống gian lận trong thi cử chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề vẫn là chương trình, việc dạy và học, cách kiểm tra, đánh giá, tuyển dụng phải đi vào thực chất.
Công bằng cho trường ngoài công lập - Kỳ 6: Vai trò nhà nước quyết định thành bại
Loạt bài Công bằng cho trường ngoài công lập nhận được nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, chân tình và quyết liệt của các chuyên gia giáo dục...