Suýt mất mạng vì chống khai thác cát lậu

26/04/2012 03:27 GMT+7

Bức xúc do nạn khai thác cát trái phép hoành hành trên sông Hương (TP.Huế), một người dân nửa đêm ra bờ sông xua đuổi thì bị đánh suýt mất mạng.

Bức xúc do nạn khai thác cát trái phép hoành hành trên sông Hương (TP.Huế), một người dân nửa đêm ra bờ sông xua đuổi thì bị đánh suýt mất mạng. 

 
Ông Lê Trọng Kim bị người khai thác cát tấn công gây thương tích nặng, bên cạnh ông là người vợ bị bệnh nằm liệt giường - Ảnh: Gia Tân

Ngày 25.4 ông Đoàn Sơn, Trưởng Công an xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết Công an xã đang phối hợp với Công an TX.Hương Thủy điều tra vụ ông Lê Trọng Kim, nông dân, 62 tuổi (ở thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng) bị những người lạ mặt đánh trọng thương vào rạng sáng 24.4.

Theo lời kể của ông Kim, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 24.4, do quá bức xúc tình trạng khai thác cát sạn trái phép nên ông ra đứng ở bờ sông trước nhà mình quát tháo xua đuổi những người khai thác cát. Lúc đó có hai nhóm đò, một nhóm 3 chiếc, một nhóm hơn 10 chiếc cùng nổ máy ầm ầm khai thác cát sạn. Ông Kim lượm 3 viên đá dưới chân ném về phía nhóm có 3 chiếc đò thì ông bị ai đó tấn công bất ngờ từ phía sau lưng bằng vật cứng. Ông Kim choáng váng rồi rơi xuống sông. Sau một hồi chới với giữa dòng sông, cuối cùng ông Kim cũng leo được lên bờ kêu cứu người thân giúp đỡ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Sau khi đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, ông Kim được chẩn đoán bị gãy (lìa) 1/3 xương dưới cánh tay trái, chấn động não (thủng đầu), gãy xương sườn bụng...

 Ông Nguyễn Ngọc Phát (76 tuổi), trưởng xóm thuộc thôn Cư Chánh 2, cho biết toàn xóm có 52 hộ dân, không hộ nào không bức xúc nạn khai thác cát sạn trái phép. Do đoạn sông trong xóm có nhiều cát sạn nên trong vòng 3 - 4 năm trở lại đây hằng đêm cứ 1 - 3 giờ hàng chục đò máy nổ máy ầm ầm khai thác cát sạn. Xóm làm đơn kiến nghị, đích thân ông Phát về tận thị xã trình báo, phản ánh nhưng tình hình vẫn không hề thay đổi.

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.