Vì con còn có má

24/04/2012 10:17 GMT+7

Năm 20 tuổi, con về làm dâu. Chồng con là thầy giáo dạy ở trường cấp 3 thị xã. Theo lệ của nhà mình, phải làm dâu 3 năm mới được ra riêng. Vậy là con dọn đồ đạc về ở với ba má. Vợ chồng mới cưới mà mỗi người phải ở một nơi vì từ nhà lên thị xã rất xa, chồng con không thể đi về mỗi ngày…

Năm 20 tuổi, con về làm dâu. Chồng con là thầy giáo dạy ở trường cấp 3 thị xã. Theo lệ của nhà mình, phải làm dâu 3 năm mới được ra riêng. Vậy là con dọn đồ đạc về ở với ba má. Vợ chồng mới cưới mà mỗi người phải ở một nơi vì từ nhà lên thị xã rất xa, chồng con không thể đi về mỗi ngày…

Xa mặt thì cách lòng. Ở thị xã, chồng con có tình ý với một  phụ nữ khác. Khi chuyện tới tai gia đình thì mọi thứ đã không thể nào thay đổi vì người phụ nữ kia đã sinh cho chồng con một đứa con trai. Biết được chuyện này, con đã không muốn sống nữa. Con đã nhiều lần muốn mượn con sông trước nhà để chấm dứt những ngày tháng khổ đau khi người đàn ông của mình đã quay lưng…

Nhưng con không làm được điều đó vì con đang mang trong người giọt máu của người chồng bội bạc. Và vì bên con còn có má. Không có gì làm con đau xót và thương cảm hơn khi thấy má ngồi khóc lặng lẽ sau nhà. Trước mặt con không còn hình ảnh một bà mẹ chồng nghiêm khắc đến cay nghiệt mà chỉ còn là một người phụ nữ bình thường không thể che đậy được những giây phút yếu đuối của mình. Má đã khóc và xin con tha thứ vì đã không dạy được con trai mình để nó làm khổ con dâu…

Những giọt nước mắt của má đã giữ con lại với gia đình mình. Con càng thấm thía lời má: “Đàn ông có bay nhảy đi đâu thì cuối cùng cũng quay về, miễn là con rộng lòng…”. Nghe lời má, con đã chịu đựng, đã tha thứ và đã được đền bù.

Hôm nay, con chuẩn bị cưới dâu. Má không còn nữa nhưng con vẫn thấy má như đang ở bên cạnh nhìn con cháu vui vầy. Con sẽ học má về cách cư xử giữa con ruột với con dâu bằng tất cả tình yêu thương, lòng vị tha của một người mẹ…

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.