Quả bóng trôi từ Nhật đến Mỹ

24/04/2012 03:08 GMT+7

Một quả bóng đá bị cuốn ra biển trong thảm họa động đất/sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng 3.2011 đã được tìm thấy ở bang Alaska của Mỹ, theo Kyodo News hôm qua.

Ông David Baxter, một kỹ sư 51 tuổi, đã tìm thấy nó trên bờ biển đảo Middleton, ngoài khơi Alaska, và cách Nhật khoảng hơn 5.000 km. Người vợ Nhật của ông là bà Yumi Baxter dịch những dòng chữ viết trên quả bóng và phát hiện nó thuộc về một học sinh 16 tuổi ở tỉnh Iwate tên Misaki Murakami. Gia đình Murakami an toàn nhưng mất hết nhà cửa, tài sản trong thảm họa.

Trả lời Kyodo News qua điện thoại, gia đình Baxter nói họ rất vui mừng khi biết chủ nhân quả bóng vẫn còn sống và đã gửi nó về lại Nhật. Murakami thì nói: “Thảm họa đã làm gia đình em mất tất cả. Đối với em, việc tìm lại được quả bóng rất có ý nghĩa”.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.