Xe Attila đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội

23/04/2012 19:44 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23.4, xe Attila biển số 51X6-4067 đang lưu thông từ Q.2 ra Q.9, khi đến trước nhà số 408 xa lộ Hà Nội (gần trạm thu phí xa lộ Hà Nội, Q.9, TP.HCM) đột nhiên bốc khói, cháy dữ dội.

(TNO) Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23.4, xe Attila biển số 51X6-4067 đang lưu thông từ Q.2 ra Q.9, khi đến trước nhà số 408 xa lộ Hà Nội (gần trạm thu phí xa lộ Hà Nội, Q.9, TP.HCM) đột nhiên bốc khói, cháy dữ dội.

Chị Trần Thị Huệ, chủ nhân chiếc xe Attila nói trên, cho biết trước khi xe cháy, chị nghe tiếng lục bục ở máy tựa như hiện tượng ngộp xăng. Sau đó, chị ngửi thấy mùi khét phát ra từ lốc máy.

Chị Huệ chỉ kịp dừng xe và bỏ chạy ra xa. Không lâu sau, lửa phủ kín và thiêu rụi xe Attila trước sự bất lực của chủ nhân và những người đi đường có ý định xông vào chữa cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe đã bị cháy trơ khung nằm ngay làn đường dành cho xe hai bánh.

Vụ cháy thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người đi đường làm giao thông tại khu vực trạm thu phí xa lộ Hà Nội bị ùn ứ.


Xe Attila bốc cháy dữ dội trước sự bất lực của người đi đường


Xe Attila cháy trơ khung

Tin, ảnh: Vy Anh

>> Xe tải bốc cháy trên cầu
>> Xe tải đang chạy lại... bốc cháy
>> Cháy nổ xe và câu chuyện trách nhiệm
>> Xe khách đang chạy bốc cháy
>> Xe ô tô đang đậu cũng bốc cháy
>> Xe máy tự cháy
>> Xe Attila lại bốc cháy trên phố
>> Xe tải bốc cháy khi đang lưu thông
>> “Cháy, nổ xe” sẽ được báo cáo Quốc hội
>> Xe vẫn cháy, nguyên nhân... hãy chờ!  

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.