Bé trai 6 tháng tuổi cứu mạng 23 người

23/04/2012 17:58 GMT+7

(TNO) Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một chung cư ở thành phố Cao Hùng (Đài Loan), một bé trai 6 tháng tuổi đã khóc thét suốt đêm 22.4, nhờ vậy 23 người đã giật mình tỉnh giấc và thoát chết may mắn.

(TNO) Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một chung cư ở thành phố Cao Hùng (Đài Loan), một bé trai 6 tháng tuổi đã khóc thét suốt đêm 22.4, nhờ vậy 23 người đã giật mình tỉnh giấc và thoát chết may mắn, theo Wantchinatimes.

Sau khi giật mình tỉnh dậy do đứa bé khóc thét, bà ngoại bé ra khỏi giường và phát hiện lửa cháy dữ dội.

Ngay sau đó, bà liền gọi điện thoại cho sở cứu hỏa đến giúp. Cuối cùng 23 cư dân trong tòa nhà đã an toàn thoát khỏi đám cháy.

Kory, em bé 6 tháng tuổi nói trên, cùng mẹ từ Canada đến Đài Loan thăm bà ngoại, vốn đang mắc bệnh ung thư.

Tuy nhiên, chỉ mới đêm đầu tiên ở cùng bà ngoại, Kory và mẹ đã gặp chuyện xui rủi nói trên.

Bà ngoại của Kory kể bà nghe thấy cháu ngoại khóc lúc 4 giờ sáng. Khi chạy ra phòng khách, bà ngửi thấy mùi khói nồng nặc rồi phát hiện lửa bốc cháy dữ dội ở cầu thang.

Sau đó, bà gọi điện thoại cho sở cứu hỏa rồi tri hô cho tất cả mọi người trong nhà dậy để dập lửa, đồng thời đánh thức hàng xóm ở các căn hộ trong tòa nhà.

Sau 20 phút, đám lửa đã được khống chế.

Một trong những cư dân tại tòa chung cư trên nói, nếu không có cái mũi thính của Kory ngửi thấy mùi khói khó chịu và khóc thét lên thì tất cả 23 người trong tòa chung cư khó lòng mà thoát nạn.

Trí Quang

>> Cháy chợ ở Cà Mau, thiệt hại hơn 6 tỉ đồng
>> Cháy nhà, ba chị em chết thảm
>> Cháy cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy
>> Cháy kho hàng, hơn 100 hộ sơ tán
>> Vụ nổ gas ở Bình Dương do sang chiết trái phép
>> Cháy rạp chiếu phim Thăng Long
>> Triệt phá điểm khai thác vàng bằng thuốc nổ
>> Cháy rụi 9 căn nhà
>> Cháy tại nhà nghỉ, du khách hoảng loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.