Thỏa niềm đam mê với nghệ thuật đường phố

13/04/2012 16:34 GMT+7

(TNO) Không lấp lánh ánh sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, không có hàng ghế khán giả hay một kịch bản chương trình, nhưng những “sân khấu tự do” ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP.Huế) vẫn đông đúc người xem.

(TNO) Không lấp lánh ánh sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, không có hàng ghế khán giả hay một kịch bản chương trình, nhưng những “sân khấu tự do” ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn đông đúc người xem.

>> Festival Huế 2012: Khát vọng thái bình
>> Thắp sáng Hoàng thành Huế
>> Festival Huế 2012: Quyến rũ đêm phương Đông
>> Rước dâu bằng xích lô, lính lệ thời Nguyễn
>> m vang hào khí Việt bên bờ sông Hương


 Tượng Nữ thần tự do, do người thật đóng thu hút sự chú ý của người đi đường
- Ảnh: Tuyết Khoa

Người trình diễn và người xem đều không hề có khoảng cách.

Ở giữa các lối đi của phố đi bộ, những bức “tượng người” được phết nhiều màu đứng, ngồi trong nhiều tư thế khác nhau. Một số sinh viên hội họa, tất bật ký họa chân dung cho du khách qua đường.

 
Đông đảo người đi đường đang "thử tài" các bạn sinh viên vẽ
- Ảnh: Tuyết Khoa

Không gian trở nên náo nhiệt hơn bởi những ban nhạc sinh viên của Học viện m nhạc Huế và cả các nhóm nhạc đường phố...

 
Các tượng người đứng yên hàng giờ giữa phố đi bộ - Ảnh: Tuyết Khoa

 
Hai tượng người trong bộ áo dài trắng - Ảnh: Tuyết Khoa

 
Ban nhạc đường phố gồm nhiều thành phần cũng “xuống phố” phục vụ
công chúng - Ảnh: B.N.L

Tất cả các nghệ sĩ này “ra đường” phục vụ công chúng chỉ với mục đích thỏa niềm đam mê.

“Bọn mình đến đây đàn hát cũng chỉ muốn góp vui với người đi đường. Nhóm rất vui vì có nhiều người xem... , bạn Hoàng Anh, sinh viên Học viện m nhạc Huế, chia sẻ.

Bùi Ngọc Long - Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.